Ác mộng của cuộc sống lệ thuộc vào máy lạnh

Trời càng nóng, chúng ta càng sử dụng điều hòa nhiều hơn. Càng sử dụng điều hòa nhiều hơn, nhiệt độ môi trường và tiền điện nhiều hơn.

Chiều hôm qua, mọi người trong chung cư gần chỗ nhà tôi (Bình Dương) nháo nhác vì cục nóng điều hòa của một căn hộ tầng 6 bị cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng bắt đúng “trend” mấy ngày nay: nắng nóng và máy lạnh.

Tôi kể lại cho bạn nghe, bạn tôi nói: “Tội nghiệp cái máy, chắc nó làm việc quần quật suốt cả ngày nên mới ra nông nỗi như vậy”. Một ông bác nhìn lên tòa nhà chung cư và nói: “Khiếp, từ tầng một lên tới nóc toàn cục nóng máy lạnh, như ốc bươu vàng đẻ trứng vậy”.

Ngày 6/5, Trạm khí tượng tại Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) đã đo được nhiệt độ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày, thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ nắng nóng ở Việt Nam. Suốt một tháng qua, nắng nóng, máy lạnh, tiền điện, quá tải điện là những từ khóa được nhắc đến rất nhiều.

Cũng vào giữa tháng 5, do nóng quá không chịu nổi, hai vợ chồng mới cưới ở dãy trọ gần chỗ tôi ở đã đầu tư hơn chục triệu đồng để lắp thêm kính giữ nhiệt, tậu về một chiếc máy lạnh.

“Trời hầm hập, càng bật quạt thì càng nóng”. Chiếc quạt máy không tài nào làm hạ nhiệt dòng không khí nên nhiều người phải bấm bụng mua máy lạnh. Có máy lạnh rồi, nhiều người vẫn dở khóc dở cười: không dám xài vì sợ tốn tiền điện.

Một cô bạn tôi đang thuê chung cư kiểu studio giá 4,5 triệu đồng mỗi tháng vừa than trời vì tiền điện tháng rồi lên tận 800 nghìn đồng vì “sống nhờ máy lạnh”.

Theo tờ The Guardian, hiện có hơn một tỷ máy lạnh trên trên toàn thế giới. Phép tính bình quân cho thấy cứ bảy người trên trái đất thì có một chiếc máy lạnh. Nhiều báo cáo đã dự đoán rằng đến năm 2050 có khả năng sẽ có hơn 4,5 tỷ chiếc, máy lạnh phổ biến như điện thoại di động bây giờ

Lượng điện năng mà điều hòa không khí ở Mỹ tiêu thụ mỗi năm bằng tổng lượng điện mà Vương quốc Anh sử dụng. Các nhà khoa học dự đoán rằng khi phần còn lại của thế giới đạt đến mức tương tự, điều hòa không khí sẽ sử dụng khoảng 13% tổng lượng điện trên toàn thế giới và tạo ra 2 tỷ tấn khí CO2 mỗi năm.

Thống kê của EVN Hà Nội cho thấy, lượng điện tiêu thụ bình quân tháng 5 (tính đến 18/5) hơn 68 tỷ kWh, tăng 10,7% so với tháng 4. Hệ thống điện miền Bắc được dự báo thiếu khoảng 1.600-4.900 MW. Thành phố đang có kế hoạch cắt điện luân phiên. Cuối tuần, nhiều người tràn vào các trung tâm thương mại để “ké” máy lạnh.

Quê tôi vốn mát mẻ những trưa hè nhờ cây cối, gió từ sông thổi vào nhưng bây giờ, máy lạnh cũng đã được phổ biến dần như ở thành phố. Rõ ràng, chúng ta đang bị mắc kẹt vào cái bẫy: Trời càng nóng, chúng ta càng sử dụng điều hòa nhiều hơn. Càng sử dụng điều hòa nhiều hơn, nhiệt độ môi trường và tiền điện nhiều hơn.

Nếu không có giải pháp điều hòa không khí tự nhiên như trồng nhiều cây xanh, thiết kế lại nhà ở thoáng khí, cho gió tự nhiên lưu thông… và với nhiệt độ toàn cầu tăng trong những năm tới, chúng ta sẽ sống trong cái bẫy luẩn quẩn của máy lạnh vào mùa hè rực nắng, khi đó ác mộng sẽ là một chuỗi dài.

Theo VĨNH PHAN / VNEXPRESS

Tags: ,