Chuyện đáng suy ngẫm về những chú tinh tinh

Cả cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được, cái ôm chặt có lẽ chứa đựng cả sự hoảng sợ, sự cô đơn và nỗi đau của chú tinh tinh ấy…

Chuyện đáng suy ngẫm về những chú tinh tinh

Ở khu bảo tồn Ol Pejeta (Kenya) có một khu vực đặc biệt dành riêng cho những chú tinh tinh được cứu hộ từ các quốc gia ở Châu Phi, đặc biệt là khu vực nước cộng hòa Congo. Những chú tinh tinh được đưa về đây đều có một số phận đặc biệt. Có chú bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ chật hẹp trong suốt 9 năm liền. 9 năm trời chỉ có thể đứng hoặc ngồi, không thể đi lại hay có bất cứ cử động gì khác. Có chú tinh tinh bị bán để làm thịt, phải chứng kiến cảnh bạn bè, người thân mìnhbị giết thịt ngay trước mắt. Có chú tinh tinh gần 20 tuổi, cả đời bị xích chặt bên cái cây trước một quán bán đồ lưu niệm. Cả cuộc đời không thể đi xa hơn 3m từ cái cây…

Có thể bạn thở phào vì cho rằng những chú tinh tinh này cuối cùng đã thật may mắn được cứu sống, và hiện tại đang được sống an lành ở trung tâm cứu hộ. Nhưng bạn biết không, những năm tháng bị xiềng xích, bị đánh đập và phải chứng kiến sự giết chóc của bầy đàn đã in hằn vào tâm trí loài linh trưởng có đến hơn 97% DNA giống với loài người này.

Dù đã được sống trong tự do, về với thiên nhiên hoang dã, nhưng những chú tinh tinh này vẫn bị tổn thương tâm trí nặng nề. Thật sự đau lòng và không cầm được nước mắt, khi thấy Max – chú tinh tinh bị nhốt trong lồng 9 năm trời không thể đi lại như một chú tinh tinh bình thường, cấu trúc xương sống thay đổi hoàn toàn sau nhiều năm trời bị nhốt trong lồng, phần xương ngực bị ưỡn thẳng ra phía trước. Poko – chú tinh tinh bị xích ở cây gần cả đời mắc chứng sợ người, cứ thấy người đến gần sẽ tạo ra những âm thanh kích động, nhặt đá, sỏi..v.v. và ném vào phía người. Có chú tinh tinh khác chỉ ngồi một chỗ ôm đầu và lắc lư như bị động kinh, có chú tinh tinh trèo lên cây, tiểu và đại tiện vào tay mình rồi đưa lên miệng ăn…

Cũng giống như con người, nếu phải trải qua thời gian dài sống trong môi trường căng thẳng, bị cô lập và tách biệt, phải chịu những nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần thì sẽ phát điên, những chú tinh tinh này cũng bị mắc bệnh tâm lý, nặng hơn là bệnh tâm thần.

Khu vực này thỉnh thoảng mở cửa cho du khách vào thăm, để con người thấy rằng những hành vi của chúng ta không đơn thuần là tàn phá thiên nhiên hoang dã, gây ra những nỗi đau thể chất, mà còn những nỗi đau tinh thần sẽ không thể nào bù đắp được. Mặc dù vậy, đôi khi cũng thấy buồn và tức giận, khi có những khách tham quan thiếu hiểu biết khi cười cợt hay bắt chước hành vi của những chú tinh tinh này để làm trò vui.

Con người cũng là một loài động vật – và cũng giống như những loài động vật khác, chúng ta cảm nhận được nỗi đau, sự cô đơn, sợ hãi..v.v.. Đừng quên điều đó, và đừng tự tách biệt chúng ta ra khỏi thiên nhiên. Cả cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được, cái ôm chặt có lẽ chứa đựng cả sự hoảng sợ, sự cô đơn và nỗi đau của chú tinh tinh ấy…

Theo TRANG NGUYEN FACEBOOK

Tags: , ,