‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

“Euromaidan” đã biến Ukraina thành thứ vũ khí trong cuộc đấu tranh hiện sinh của Phương Tây với Nga bằng cái giá là sinh mạng của hàng trăm ngàn công dân Ukraina và những số phận đổ vỡ của hàng triệu người.

‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

Bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.V.Zakharova.

Mười năm trước, ngày 21/11 năm /2013 tại Quảng trường trung tâm Kiev “Maidan Độc lập” đã bắt đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ – đã trở thành dấu khởi đầu và đồng thời dấu không trở lại của thảm họa mà chúng ta nhìn thấy Ukraina hôm nay.

Những kẻ khiêu khích khéo léo – được các hướng dân viên Hoa Kỳ và Châu Âu đào tạo – với những khẩu hiệu đầy hấp dẫn về cuộc sống “châu Âu tốt nhất”, về các chuyến đi miễn thị thực đến các nước EU, nền dân chủ, tự do ngôn luận, nhân quyền và cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã dẫn đám đông dân chúng xuống đường để chống đối.

Trong thực tế đó là những vụ lộn xộn có tính chất đông đảo được đạo diễn khéo léo và được cung cấp tài chính tốt với mục đích lật đổ chính quyền hợp pháp. Ngay từ những ngày đầu tiên của “Euromaidan” đã trở nên dễ hiểu, đây là nói về “cuộc “cách mạng màu” tiếp theo – đứa con yêu quý của Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ.

Trong các tháng 1-2/2024 dưới sự lãnh đạo của Phương Tây những cuộc lộn xộn được khuyến khích một cách giả tạo đã biến thành cuộc nổi dậy vũ trang và đã kết thúc bằng cuộc đảo chính phản hiến pháp – cuộc đảo chính đó đã bị dân chúng thuộc nhiều địa phương của Ukraina từ chối.

Tôi nhắc lại rằng, việc nhấn cò súng cho các sự kiện tháng 11 của quá khứ cách đây mười năm chính là quyết định của chính phủ hoãn không thực hiện việc ký kết đã được dự kiến Thỏa thuận về việc liên kết với EU, để phân tích những hậu quả của nó đối với các lợi ích của nền kinh tế Ukraina. Tôi nhấn mạnh rằng, đây không phải là nói về việc từ chối liên kết, mà về việc hoãn ký kết. Việc là Kiev có những cam kết trong khu vực thương mại tự do SNG, và những cam kết mới mà Kiev đang chuẩn bị nhận về mình về liên kết với EU – thì đã trở thành mâu thuẫn nhất định với quy chế này.

Khía cạnh quan trọng này được các nhà tuyên truyền Phương Tây và Ukraina im lặng có chủ định. Mặc dù nó là chìa khóa dẫn đến việc hiểu được động thái có tính chất bi thảm mà chúng ta vào thời điểm hiện nay đang quan sát thấy. Mười năm trước, việc hoãn ký kết Thỏa thuận về kiên kết với EU đã phá vỡ các kế hoạch của Phương Tây về việc tách Ukraina khỏi Nga và phá hủy các mối quan hệ đã hình thành có tính lịch sử về kinh tế, nhân văn, văn hóa, tinh thần, gia đình và họ hàng người thân – trong suốt nhiều thế kỷ đã thống nhất hai nước và nhân dân chúng ta.

Phương Tây còn nhớ rất rõ về mưu toan thất bại cách đây không lâu bắt Ucrain phải phục tùng trong thời giản xảy ra “cách mạng màu” năm 2004, khi đi ngược lại với hiến pháp Ukraina các nhà tư tưởng bên kia đại dương vẫn nghĩ ra vòng 3 bầu cử với mục đích “kéo về” ứng viên đã thất bại, bởi vậy nên trong năm 2013 họ vẫn còn hoạt động một cách cầu kỳ và trắng trợn. Ván cờ được đặt là nhiệm vụ buộc giới tinh hoa Ukraina phải tuân thủ họ với mục đích lấy những nguồn tài nguyên từ Ukraina, biến Ukraina thành lò lửa bất ổn định và tiền đồn tiến công Nga.

Vào tháng 11/2013 Phương Tây và phe đối lập tân quốc xã cấp tiến Ukraina đã bắt đầu chơi trò “đi trên dây” làm sao để thay đổi một cách dứt khoát đường lối đa vector của Ucrina, tạo dựng nền kinh tế của nó và cả chính trị – thành hệ thống thuộc địa mới trong các tọa độ của Phương Tây. Hoa Kỳ và các nước chư hầu của họ đã hành động thô bạo và bỉ ổi theo nguyên tắc “ai không theo chúng ta nghĩa là chống chúng ta”, ép buộc Kiev sự lựa chọn giả tạo – đi với Phương Tây hay là với Nga.

Ngày nay thật hợp lý khi đặt câu hỏi, “Euromaidan” đã đem lại chính cái gì cho Ukraina, giấc mơ “xanh” của Ukraina về hội nhập vào “gia đình Châu Âu” đã thành chưa. Câu trả lời đã rõ ràng. Từ một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đủ tự cung tự cấp, có nền công nghiệp phát triển và số dân đông, Ukraina đã biến thành một vùng lãnh thổ nghèo khó đang ngắc ngoải. Đất nước đã mất đi sự tự chủ ở cấp nhà nước và hiện đang tồn tại nhờ sự cung cấp tài trợ của các nhà thực dân mới – những người xác định chính sách nội tại và đối ngoại của nó.

Việc vi phạm trên quy mô rộng rãi nhân quyền và các quyền tự do của con người, sự phân biệt các công dân của Ukraina theo các nguyên về tắc sắc tộc và ngôn ngữ đã trở thành chuẩn mực đối với Ukraina. Trong nước nền độc tài tân quốc xã đang trở nên dữ dội hơn trong việc lấn sâu vào sự bẩn thỉu của nạn tham nhũng, nạn vi phạm luật pháp tràn lan, và nạn vô luật pháp. Hoạt động hết công suất là bộ máy đàn áp toàn trị nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến. Sự đàn áp của chính quyền trung ương và cuộc nội chiến đã kéo dài tám năm nay chống Donbass đã dẫn đến việc là những người dân của 6 từ số 27 khu vực của Ukraina đã quyết định gia nhập thành phần của Nga.

Hầu như không có những người Ukraina – những người 10 năm trước đã xuống đường tham gia “Euromaidan” – có thể tưởng tượng cho mình những hậu quả bi thảm mà nó đem lại cho họ.

Điều buồn là, nhân dân Ukraina – một dân tộc thân thiện với chúng tôi – những người đã rơi vào hoàn cảnh con tin của những kẻ Anglo-Saxon và đang phụng sự các lợi ích của chúng của chế độ Kiev, lại buộc phải sống dưới ách bạo chúa, về thực chất, trong một thuộc địa, hoàn toàn và toàn bộ phụ thuộc vào những khoản cho từ bên ngoài. Nhưng khoản phái trả là như vậy cho “sự lựa chọn Châu Âu” khét tiếng, sau cái đó ẩn dấu sự tính toán lạnh lùng của Phương Tây biến Ukraina thành một quốc gia hiếu chiến bài Nga, sử dụng nó với tư cách một thứ vũ khí trong cuộc đấu tranh hiện sinh với Nga bằng cái giá của sinh mạng của hàng trăm ngàn công dân Ukraina và những số phận đổ vỡ của hàng triệu người.

Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM

Tags: , , ,