Chùm ảnh: ‘Sách Đạo Đức ngày xưa hay thế’

“Cuốn sách tuổi thơ, đọc mấy trang mà thấy lòng bình yên đến lạ. Sách Đạo Đức ngày xưa hay thế”. Đó là những lời nhận xét của cộng đồng mạng về bộ ảnh sách “Đạo Đức 1”.Chùm ảnh: ‘Sách Đạo Đức ngày xưa hay thế’

Fanpage Sách đẹp đăng tải ảnh chụp cuốn sách Đạo Đức 1 với dòng bình luận: “Cuốn sách của thế hệ 8x và đầu 9x! Cuốn sách như một cuốn truyện tranh, kho báu của thời thơ ấu mà đến giờ mới tìm lại được. Xin đưa lên để mọi người cùng hồi tưởng”.

Chùm ảnh: ‘Sách Đạo Đức ngày xưa hay thế’

Đây là cuốn sách xuất bản năm 1993, được dạy cho học sinh trong 8 năm, trước khi cải cách sách giáo khoa năm 2000.

Chủ nhân của bộ ảnh, bạn Lê Hải Đoàn, cho hay nếu muốn giáo dục đạo đức tốt thì nên chú trọng đầu tư chất lượng sách như thế này: Vẽ đẹp, gần gũi, dễ hiểu.

Facebook Thanh Huyền Nguyễn chia sẻ bộ ảnh lên tường của mình và viết: “Cuốn sách của tuổi thơ đây rồi! Ngày xưa thần tượng cô giáo chủ nhiệm biết bao nhiêu, cô dịu dàng và xinh đẹp lắm. Cô dạy lứa học sinh năm 1991, bây giờ ai cũng giỏi cả!”

Cuối những năm 80, đầu 90, sách giáo khoa “đắt như vàng”. Anh Tiến Minh (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ một bộ sách phải được 6-7 người sử dụng. Cứ đầu năm, anh lại bọc sạch sẽ, khi học cũng không dám viết gì vào sách để còn dành cho em gái kém 3 tuổi dùng lại.

Nhiều người lật từng trang sách đều thấy thân quen, thậm chí thuộc những vần thơ trong sách. Bạn Mi Sachia sẻ: “Bài rùa với thỏ đi học đến giờ vẫn thuộc, 15 năm rồi, ôi tuổi thơ, ước gì được một lần trở lại

Nhiều bạn đọc thể hiện mong ước những cuốn sách viết cho tiểu học sẽ đơn giản, gần gũi hơn. Bạn Ngô Trí Phước xúc động kể, học 20 năm rồi mà vẫn còn nhớ y như ngày hôm qua, nhìn từng trang sách mà muốn khóc. Bạn cũng chia sẻ: “Ước gì con cái giờ cũng được học những cuốn sách này. Tụi trẻ học toàn trên giời mà không nhớ gì hết, chẳng bù thời xưa có mỗi cuốn sách, học đi học lại mà thấm đến giờ”.

Tài khoản Facebook Mùa Lạc bình luận: “Ngày đó, mình thích quyển này lắm, từ lúc chưa biết đọc cho đến lúc đọc được, không biết đã mở ra gấp vào bao nhiêu lần. Nhìn cuốn sách là một thời tuổi thơ ùa về. Không biết thế hệ con em mình có còn được như vậy không?

Những lời trong cuốn sách cũng gợi nhớ một tuổi thơ nghèo khó với nhiều gia đình. Bạn Nguyễn Kiều Khanh chia sẻ: Kỷ niệm tuổi thơ lại về… Nhớ hồi lớp 1, cha mẹ nghèo chỉ mua được 1 bộ sách cho 2 chị em học chung.

Cuốn sách với nét vẽ đơn sơ nhưng chăm chút, giản dị mà độc đáo. Những bài học như “Đi đến nơi về đến chốn”, “Giữ yên lặng cho ông bà, cha mẹ nghỉ ngơi” hay “Trật tự khi nghe giảng”… được thể hiện qua các câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc, đầy ý nghĩa.

Các nhân vật trong cuốn sách đều mặc những bộ quần áo gắn với thế hệ 8X, đầu 9X, như chiếc quần soóc kaki, áo phông cao cổ, áo sơmi trắng, đeo khăn quàng đỏ, đầu buộc nơ hồng. Cô giáo mặc áo dài, bà nội mặc áo cánh nâu sồng, cả gia đình ăn cơm trên sập gụ… Đây là những hình ảnh khá xa lạ với giới trẻ ngày nay.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: , , ,