Chào thân ái và quyết thắng, đồng chí Gennady Zyuganov

Nước Nga hiện nay có rất nhiều đổi khác so với thời Xôviết. Nhưng những gì diễn ra trong cuộc gặp ngày 7/6/2016 tại trụ sở KPRF trong tòa nhà Duma Quốc gia Nga cho thấy, tình cảm đồng chí giữa những người cộng sản Nga và Việt Nam vẫn nồng đượm như xưa.

Trong một cuốn sách viết về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov có một nhận xét: “Hình ảnh trên truyền hình của Zyuganov rất xa so với thực tế. Cả nước đều biết rõ đôi lông mày cau lại nặng nề, những lời buột ra nặng nề từ người phản biện nghiêm khắc. Và hoàn toàn không biết gì về nụ cười của ông”. Tôi đã nhớ tới nhận xét này khi lần đầu tiên được trực tiếp gặp ông Zyuganov ở Moskva. Từng quen thuộc với gương mặt cương nghị đầy nam tính theo kiểu nông dân Nga, tôi đã cảm thấy rất mát lòng với thái độ niềm nở, thân thiện, nặng tình đồng chí của người đang chèo lái con tàu. Nụ cười của ông rất hiền. Cái bắt tay của ông với những người bạn tới từ Việt Nam rất chặt và ấm áp…

1. Chủ tịch Gennady Zyuganov tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao MTTQVN ngày 7/6/2016 tại văn phòng Đảng Cộng sản LB Nga trên tầng 8 trụ sở Duma Quốc gia Nga, nhà số 1 phố Okhotnyi Ryad ngay sát Quảng trường Đỏ. Tham dự cuộc gặp còn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn và một số cán bộ Đại sứ quán ta ở Moskva. Về phía bạn, ngoài ông Zxyuganov còn có Phó Chủ tịch KPRF Dmitry Novikov…

Không khí cuộc gặp ngay từ đầu đã rất thân thiện và đậm tình bằng hữu dù có thể ông Zyuganov và Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mới lần đầu có dịp được ngồi trò chuyện trực tiếp với nhau như thế. Vừa vào chuyện, Chủ tịch KPRF Zyuganov đã nhấn mạnh ngay rằng, KPRF cũng như cá nhân ông luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam và hết lòng hết sức trợ giúp cho việc duy trì và phát triển chính sách củng cố tình hữu nghị cũng như quan hệ hợp tác rộng rãi giữa hai nước. Ông nói: “Tôi luôn yêu quý đất nước và nhân dân Việt Nam!”. Ông đã rất chăm chú lắng nghe khi Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trình bày chi tiết về lịch sử thành lập và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như nhiệm vụ đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập ngay từ tháng 11/1930, Mặt trận đã cùng Đảng Cộng sản đưa cả dân tộc tới thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám mùa thu năm 1945 và góp phần củng cố tinh thần yêu nước thương nòi chuyển thành sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Chủ tịch KPRF đã tỏ ra rất vui khi Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa cả về tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và nhà nước Xôviết đối với cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Ông Zyuganov đã nêu bật nhận xét rằng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã đương đầu xứng đáng và đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ… Với tư cách là người từng đứng đầu Mặt trận Nhân dân Ái quốc Nga trong giai đoạn từ năm 1996 tới năm 2004, ông cũng rất quan tâm tới việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) tháng 6/2015…

Chủ tịch KPRF đã dành khá nhiều thời gian trong cuộc gặp để trình bày góc nhìn của mình về các nhiệm vụ cấp thiết của những người cộng sản Nga cũng như về thực trạng chính trị quốc tế. Ông đặc biệt lưu ý tới chương trình mà KPRF đã chuẩn bị để hướng tới cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga tháng 9 tới. Trong đánh giá của ông, cuộc bầu cử đó đối với những người cộng sản Nga có ý nghĩa quan trọng như những gì đã xảy ra vào tháng 6/1941 (khi phát xít Đức tấn công Liên Xô và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt đầu) và 8-1991 (khi cuộc chính biến nhằm cứu vãn sự sụp đổ của Liên bang Xôviết bị thất bại)…

Nước Nga hiện nay có rất nhiều đổi khác so với thời Xôviết. Nhưng những gì diễn ra trong cuộc gặp ngày 7/6 tại trụ sở KPRF trong tòa nhà Duma Quốc gia Nga cho thấy, tình cảm đồng chí giữa những người cộng sản Nga và Việt Nam vẫn nồng đượm như xưa. Khi chia tay, Chủ tịch Zyuganov đã tặng những người bạn Việt Nam túi quà nhỏ với đảng kỳ của KPRF, số báo Pravda ra ngày 13/4/1961 (ngày Yuri Gagarin bay lên vũ trụ) và một phong sôcôla mang chính tên ông. Ông nói đùa: “Đây là loại sôcôla duy nhất trên thế giới mà khi ăn vào thì tinh thần đấu tranh giai cấp của ta chắc chắn sẽ được nâng cao…

Khi Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao tặng ông bộ ấm chén Minh Long dùng để uống trà và cà phê, ông Zyuganov nói ngay: “Ôi, chè và cà phê Việt Nam ngon lắm. Tôi rất thích uống…” Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đứng cạnh liền lên tiếng luôn: “Thế thì chúng tôi sẽ cung cấp cho ông thường xuyên…” Người viết bài này nhìn thấy, đôi mắt ông Zyuganov như lấp lánh hơn khi nghe thấy câu nói đó, không phải vì ông thiếu chè và cà phê mà vì ông xúc động bởi sự quan tâm của những người bạn Việt…

2. Thực sự người cộng sản Nga có gương mặt thoạt nhìn có vẻ như khắc khổ này rất vui tính. Ở Nga lưu truyền khá nhiều giai thoại về ông, trong số đó có cả những chuyện mà ông tự nghĩ ra cho phong phú và vui vẻ hơn cuộc đời hoạt động chính trị của mình. Ông thậm chí còn cho xuất bản cuốn “100 chuyện tiếu lâm từ Zyuganov”…

Ai cũng biết rằng ở Nga, KPRF là một trong những chính đảng giữ vai trò phản biện sắc sảo và mạnh mẽ nhất đối với Điện Kremli. Tự bản thân ông Zyuganov cũng cho rằng, ông là một chính trị gia rất cứng rắn và nghiêm khắc, và có yêu cầu cao: “Và điều này chính quyền cũng biết”. Chính vì thế nên những ý kiến đóng góp từ phía KPRF đã không ít lần khiến cho các quan chức trong Điện Kremli, kẻ cả ở cấp cao nhất, phải suy nghĩ và thậm chí lo lắng. Thế nên ông Zyuganov mới nghĩ ra câu chuyện tiếu lâm sau: “Một lần, ông Putin tới trụ sở Duma Quốc gia, vào phòng cắt tóc. Cô cắt tóc vừa làm việc vừa lẩm bẩm: “Zyug, zyug, zyug…”. Ông Putin bảo cô ta: “Này cô, đừng chọc tức nữa. Ông Zyuganov của cô đã có chỗ ngồi ở chúng tôi rồi…”. Cô cắt tóc đáp: “Thưa ông Putin, tôi đâu dám chọc tức, chẳng qua khi tôi nói “zyug, zyug” thì tóc ông cứ dựng ngược cả lên nên dễ cắt hơn…”

Ông Zyuganov sinh ngày 26/6/1944 trong một gia đình giáo viên. Lớn lên, ông cũng nối nghiệp gõ đầu trẻ của người cha trong một thời gian. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS) năm 1966. Từ vị trí một giáo viên, ông Ziuganov ngay từ trẻ đã chuyển sang công tác Đoàn Thanh niên và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội của mình. Năm 1980, ông Zuyganov đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Học viện Khoa học Xã hội Moskva (AON). Trong giai đoạn cải tổ, chính ông đã trở thành người đứng đầu lực lượng chỉ trích các kế hoạch cải tổ và công khai do Tổng bí thư Mikhhail Gorbachev khởi xướng tại Khoa Tuyên truyền ở AON, nơi ông làm giảng viên. Khi KPSS bắt đầu tan rã ở cuối những năm 80 của thế kỷ trước, ông Zyuganov đã gia nhập đội ngũ những người theo đường lối cứng rắn chống lại những cải cách mà họ cho rằng sẽ dẫn tới sự chấm dứt quyền lực của KPSS và sự sụp đổ của LB Xôviết. Mọi sự về sau đã diễn ra y như thế… Chính ông Zyuganov đã là một trong những người đóng vai trò lớn nhất trong việc gây dựng nên KPRF hiện nay. Ông đã bốn lần ra tranh cử Tổng thống, vào các năm 1996, 2000, 2008 và 2012. Và cả bốn lần ông đều chỉ về đích thứ nhì!..

Chủ tịch KPRF là tiến sĩ triết học, tác giả của hàng chục cuốn sách chính trị học. Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, ông có nhắc tới tác phẩm “Toàn cầu hóa và số phận nhân loại” xuất bản từ năm 2002 mà trong đó ông đã nêu ra những nhận định của mình về xu thế phát triển tình hình trên thế giới. Theo ông, trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, mâu thuẫn chính yếu là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa thế giới và chủ nghĩa ái quốc…

– Nhạc sĩ mà ông yêu thích nhất?
– Gennady Zyuganov: Tchaikovsky.
– Họa sĩ mà ông yêu thích nhất?
– Repin, tôi nghĩ là như vậy.
– Nhân vật văn học mà ông yêu thích nhất?
– Tôi đã từng sửng sốt khi đọc xong cuốn Thép đã tôi thế đấy, trước Pavel Korchagin. Nhưng tôi cũng có nhiều nhân vật văn học yêu thích khác.
– Ông có thể nêu tên ba nhà văn mà ông yêu thích?
– Tôi là người xuất thân ở Oryol nên tôi rất yêu những nhà văn đồng hương của mình. Như Turgenev, Bunin và Prishvin, những nhà văn thượng thặng. Nhưng tôi cho rằng, không thể thiếu Puskin được, không thể thiếu được vầng mặt trời đó của nền thi ca Nga. Và đồng thời, tôi rất yêu Sholokhov, tôi cho rằng, ông ấy đúng là một thiên tài: ở năm 22 tuổi đã viết lại được những gì mình chứng kiến, với một ngôn ngữ như thế thì đúng là huyền thoại.
– Điểm yếu chính của ông?
– Sự cả tin. Tôi là một người rất cả tin.
– Nét tính cách chính của ông?
– Nhẫn nại và cần cù. Trong bốn năm đầu tiên của đời tôi, mẹ tôi luôn dạy: “Hãy nhớ rằng con là một đứa có tài và năng lực. Nhưng cái tài chỉ là 5%, còn lại là phải làm việc”. Tôi thích làm việc.
– Ông thích làm việc gì nhất?
– Làm vườn, trồng hoa, nuôi ong. Tôi còn một sở thích khác nữa. Tôi đã đi qua mọi hành trình trên tuyến Cápcadơ.
– Ông có phương châm gì không?
– Có. “Nếu không phải chúng ta, thì là ai?!”.
– Nếu cuối cùng hiện diện trước chúa trời, ông sẽ nói gì?
– Tôi sẽ tiếp tục xây dựng thiên đàng trên hạ giới. Và tôi cho rằng đó là một nhiệm vụ thiêng liêng.
.

Theo ĐẠI ĐOÀN KẾT

Tags: ,