Việt Nam cuối thập niên 1990 qua loạt ảnh của Jean-Denis Jourbert

Xích lô chở bột giặt Daso ở Hải Phòng, diễn tấu đàn tranh ở Huế, xuồng ba lá phục vụ khách du lịch ở Mỹ Tho… là loạt ảnh khó quên về Việt Nam năm 1999 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp Jean-Denis Jourbert.

Ảnh: Jean-Denis JOUBERT/Gamma-Raphovia Getty Images.

Giao thông trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội năm 1999.

Cảnh họp chợ ở đầu phố Hàng Khoai và đường dẫn từ cầu Long Biên xuống khu phố cổ Hà Nội.

Chùa Một Cột.

Buổi biểu diễn múa rối nước ở nhà hát Múa rối Thăng Long.

Cảnh vua Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy trong buổi diễn múa rối.

Chiếc xích lô chất đầy các thùng bột giặt Daso trên đường phố Hải Phòng năm 1999.

Tranh cổ động cỡ lớn, được vẽ bằng tay ở Hải Phòng.

Những gánh hàng rong trên đường phố Hải Phòng.

Một góc vịnh Hạ Long, hướng nhìn về hang Sửng Sốt, năm 1999.

Những con thuyền nhỏ bên vách đá vôi kỳ vĩ ở vịnh Hạ Long.

Khung cảnh nhìn từ cửa hang Bồ Nâu, vịnh Hạ Long.

Chuyến đò trên sông Hương, Cố đô Huế năm 1999.

Màn diễn tấu đàn tranh trong cung An Định ở Huế.

Những con sư tử bằng đá cẩm thạch tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An.

Chùa Cầu ở khu phố cổ Hội An năm 1999.

Cận cảnh Chùa Cầu.

Tài xế xem ôm chờ khách bên bờ sông Thu Bồn.

Những chiếc lồng chim tại một ngôi nhà cũ ở phố cổ Hội An.

Cậu bé ăn sáng ở gánh hàng rong của bà cụ.

Những quầy hàng ở quanh giếng cổ trước chợ Hội An.

Người phụ nữ ôm bó hoa tươi ra chợ bán.

Quầy hàng chuối ở chợ Hội An.

Rau củ quả các loại được bày bán la liệt ở chợ Hội An.

Góc nhìn từ trên cao về đường Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn, TP HCM năm 1999.

Tòa nhà SunWah trên đường Nguyễn Huệ. Khai trương năm 1995, đây là một trong những cao ốc tráng lệ nhất TP HCM thập niên 1990.

Bốt điện thoại công cộng ở Công trường Lam Sơn. Khách sạn Rex ở phía xa.

Băng-rôn cờ đỏ sao vàng ở Công trường Lam Sơn.

Các thợ vẽ hành nghề ở cửa hàng tranh chép.

Hai cô gái đeo khẩu trang đạp xe trên đường.

Học sinh ở một trường tiểu học thích thú khi được chụp hình.

Các cậu bé học trò chơi trò bắn súng thưởng kẹo sau giờ tan trường.

Cửa hàng ghè ở chợ Bình Tây.

Lư hương trong chùa Bà Thiên Hậu.

Những chiếc ghe có “đôi mắt” ở Mỹ Tho, Tiền Giang năm 1999.

Những chiếc xuồng ba lá phục vụ khách du lịch ở Mỹ Tho.

Người nông dân miền Tây Nam Bộ cấy lúa trên đồng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , , , , , , ,