Thú chơi cây cảnh của người Hà Nội xưa qua ảnh màu trăm tuổi

Hoa cúc đủ màu sắc và kiểu dáng, cây sanh dáng vẻ cổ quái, hòn non bộ tái hiện cảnh tượng ở chốn Cực lạc… là những cây cảnh ấn tượng xuất hiện trong một triển lãm ở Hà Nội năm 1915.Thú chơi cây cảnh của người Hà Nội xưa qua ảnh màu trăm tuổi

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Hoa cảnh các loại được trưng bày tại một triển lãm ở Hà Nội dịp giáp Tết Nguyên đán khoảng năm 1915. Trên cột có gắn biển “Xin đừng chạm vào cây” bằng tiếng Pháp và tiếng Hoa.

Hoa cúc đủ màu sắc và kiểu dáng chiếm vị trí trang trọng tại triển lãm.

Một chậu bonsai được đặt giữa hai cây cảnh được tạo hình giống chiếc quạt.

Một cây sanh dáng vẻ cổ quái.

Chậu trồng sen trắng.

Hòn non bộ tái hiện cảnh tượng ở chốn Cực lạc theo giáo lý nhà Phật qua trí tưởng tượng của nghệ nhân cây cảnh.

Thú chơi cây cảnh của người Hà Nội xưa qua ảnh màu trăm tuổi

Góc nhìn cận cảnh về miền Cực lạc thu nhỏ.

Một hòn non bộ khác có cùng chủ đề được trưng bày tại triển lãm.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,