Ngoại thành Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp

Cảm nhận nét thôn dã và bình yên của khu vực ngoại thành Hà Nội năm 1914-1915 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp Léon Busy.Ngoại thành Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Đứa trẻ ngồi dưới gốc cây bên rìa một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội năm 1914-1915.

Trên lối mòn rợp bóng tre. Một người phụ nữ đang bước đến từ phía xa.

Ngoại thành Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp

Một nhóm dân làng ở sân trong của một ngôi nhà.

Người dân phơi lúa trong sân sau khi thu hoạch.

Ao nước, bụi tre và những ngôi nhà lá. Người phụ nữ và hai đứa ngồi bên bờ ao.

Những đứa trẻ đứng bên ao rau muống.

Ngôi nhà bên bờ ao. Trên cầu ao có người ngồi.

Cậu bé chăn bò tò mò nhìn về ống kính máy ảnh.

Đàn trâu bò nghỉ ngơi dưới bóng mát bên bờ sông.

Cậu bé ngồi thơ thẩn ở khu lăng mộ bề thế.

Đám trẻ con đứng trước cổng một khu lăng mộ.

Ngôi chùa ở Cầu Giấy.

Những gánh hàng rong bên đường.

Những người phụ nữ quay bông gạo.

Dệt vải từ bông gạo.

Lò giấy ở làng nghề giấy dó Yên Thái.

Lò giấy nhìn từ mặt bên.

Những người mù ăn xin bên con đường gần một ngôi làng.

Cận cảnh hai người phụ nữ mù và những đứa con.

Hình ảnh khác về những người phụ nữ mù ăn xin ở ngoại thành Hà Nội.

Nam giới mù lòa và trẻ em ăn xin bên đường.

Hoàng hôn trên cánh đồng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,