Diện mạo khác lạ của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong ảnh màu 1915

Khung cảnh ở hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong loạt ảnh màu do nhiếp ảnh gia Pháp Léon Busy chụp ở Hà Nội năm 1915 sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.Diện mạo khác lạ của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong ảnh màu 1915

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội năm 1915.

Tháp Rùa nhìn từ bờ hồ.

Mặt hồ phẳng lặng với tháp rùa ở giữa, đền Ngọc Sơn phía xa, bên phải.

Hoa khoe sắc bên bờ hồ. Phía xa là đền Ngọc Sơn.

Cây cối um tùm ở bờ hồ gần cầu Thê Húc – lối vào đền Ngọc Sơn.

Sen phủ kín mặt hồ, khu vực cầu Thê Húc.

Toàn cảnh đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Diện mạo khác lạ của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong ảnh màu 1915

Góc ảnh khác về đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ.

Hai mẹ con đứng bên lò hóa vàng mã ở gần cầu Thê Húc.

Đầu cầu Thê Húc.

Hai người ăn xin ngồi bên cây thùa ở đầu cầu Thê Húc.

Những người ăn xin hành nghề ở lối vào đền Ngọc Sơn.

Toàn cảnh khu vực đình Trấn Ba, công trình nằm phía trước chính điện đền Ngọc Sơn.

Năm 1915, khoảng sân quanh đình Trấn Ba rất hẹp. Khuôn viên đền Ngọc Sơn thời điểm đó chưa rộng như ngày nay.

Tên gọi của đình Trấn Ba nghĩa là ngôi đình chắn sóng – ngụ ý là cột trụ đứng vững giữa làn sóng không lành mạnh trong nền văn hóa đương thời.

Trẻ con và khách vãng lai tránh nắng trong đình Trấn Ba.

Lúc này trong đình có một tấm bia đá lớn.

Những đứa trẻ tắm hồ tụ tập bên đình Trấn Ba.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , , ,