Chùm ảnh: Những kỷ vật đặc biệt gắn với Sài Gòn ngày 30/4/1975

Cùng ngắm nhìn những hiện vật thẫm đẫm ký ức hào hùng về Sài Gòn ngày 30/4/1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thu về một mối…

Hiện vật trưng bày tại Bao tàng Lịch sử Quân sự.

Thước pháo binh của Tiểu đoàn 3, lữ đoàn Pháo binh 164, sử dụng để xác định vị trí đặt pháo ở xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai, phục vụ cho việc bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất, tối 29/4/1975.

Tấm bản đồ Sài Gòn của má Sáu Ngẫu (thị xã Thủ Dầu Một) trao cho Trung đoàn 27, Sư đoàn 320 khi đơn vị tiến công Lái Thiêu, tiến vào giải phóng Sài Gòn, đêm 29/4, rạng ngày 30/4/1975.

Trên: Súng B41 của Hạ sĩ Nguyễn Đinh Vĩ, Sư đoàn Bộ binh 312, sử dụng tiêu diệt 6 mục tiêu của địch tại Phú Lợi, 30/4/1975. Dưới: Súng AK của Anh hùng LLVTND Hoàng Thọ Mạc, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 202, dùng để chiến đấu với địch ở cầu Vĩnh Bình, Thủ Đức, 30/4/1975.

Ảo của đồng chí Nguyễn Thị Trung Kiên, đội 18 Biệt động Sài Gòn, sử dụng khi dẫn đường cho xe tăng và bộ binh Trung đoàn 1, Sư đoàn 10 đánh chiếm trại Hoàng Hoa Thám, sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 30/4/1975.

Xe tăng T-54 số hiệu 843 là một trong hai chiếc xe tăng đã đi vào lịch sử ở Sài Gòn ngày 30/4/1975. Sau khi xe húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập lúc 11h, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã ra khỏi xe và cắm lá cờ lên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc thắng lợi của cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Hiện vật trưng bày tại BT Lịch sử Quân sự).

Trưa ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 đã dùng chiếc xe jeep số 15770 (thu của địch tại sân bay Đà Nẵng ngày 29/3/1975) để đưa Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng.

Súng ngắn Browning, đồng chí Đại úy Phạm Xuân Thệ thu của Tổng thống Dương Văn Minh, trưa ngày 30/4/1975.

Mũ cứng của đồng chí Đại úy Phạm Xuân Thệ sử dụng khi cùng đồng đội bắt nội các và Tổng thống Dương Văn Minh, trưa ngày 30/4/1975.

Dao găm của đồng chí Trần Đức Tỉnh, Sư đoàn 304, được dùng dể cắt dây cờ quân đội Sài Gòn, tạo điều kiện cho đồng đội treo cờ cách mạng lên Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.

Cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam của Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3, dùng treo tại Bổ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.

Sổ nhật ký của đồng chí Lê Văn Phượng, Đại đội phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 203, dùng ghi chép về kíp chiến đấu của xe tăng 390 ở Dinh Độc Lập.

Đài bán dẫn, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh dùng để nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh lúc 11h30 ngày 30/4/1975.

Kéo của đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, cơ sở Đội biệt động Z32, dùng cắt may quần áo cho các đội viên và 70 lá cờ Tổ quốc, phát cho quần chúng đón bộ đội vào thành phố Sài Gòn sáng 30/4/1975.

Trên: Súng B40 của chiến sĩ Nguyễn Minh Thơ, Sư đoàn Bộ binh 10, sử dụng chiến đấu ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975. Dưới: Súng bắn tỉa của đồng chí Võ Viết Thanh, Anh hùng LLVTND, Lữ đoàn 316 đặc công, thu từ phòng của tướng Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Biển tên “Nguyễn Văn Thiệu”, quân ta thu được tại Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn.

Cặp da, quân ta thu được tại phòng của Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ.

Biển tên “Phó Tổng thống Trần Văn Hương”, quân ta thu tại Dinh Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn.

Con dấu “Tổng thống Việt Nam Cộng hòa”, đồng chí Thượng úy Tạ Minh Thanh, cán bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị thu tại phòng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn ở Dinh Độc Lập.

Con dấu “Tổng Tham mưu trưởng”, Sư đoàn Bộ binh 320B thu tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, trưa ngày 30/4/1975.

Con dấu “Thủ tướng phủ”, Sư đoàn Bộ binh 341 thu tại Dinh Thủ tướng chính quyền Sài Gòn.

CTV

Tags: , , , ,