Chùm ảnh: Hậu phương miền Bắc thời chiến qua ống kính Mầu Hoàng Thiết

Cùng xem những tác phẩm đầy cảm xúc về sự hỗ trợ đắc lực sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho “thành đồng” miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do nhiếp ảnh gia Mầu Hoàng Thiết thực hiện.

Nhiếp ảnh gia Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam năm 1965 tại Hà Nội. Ông có thâm niên hơn 50 năm chụp ảnh thông tấn, ảnh nghệ thuật; là tác giả của 5 tác phẩm được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” ngày 19/4/2017 tại Hà Nội.

Những bức ảnh của ông không chỉ phần nào tái hiện bức tranh sinh động về lịch sử dân tộc giai đoạn 1954-1975 trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, mà còn phản ánh một dân tộc khát vọng độc lập, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập thống nhất nước.

Hơn 100 tác phẩm của ông về hậu phương miền Bắc, bao gồm phim gốc, đã được bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV được quyền sử dụng, bảo quản, lưu trữ cho thế hệ mai sau.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trích từ kho tàng ảnh của nhiếp ảnh gia Mầu Hoàng Thiết :

Một phần xác của máy bay F4 rơi xuống cánh đồng xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), năm 1967.

Tự vệ cảng Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, năm 1972.

Dân quân thời chiến chống Mỹ ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Tây cũ, năm 1967.

Rèn luyện của tự vệ Nhà máy gỗ Hải Phòng trước khi nhập ngũ, năm 1968.

Tiếng hát át tiếng bom, bẩy đá mở đường, năm 1967.

Các em học sinh trường cấp 1 và cấp 2 xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ, đứng trong hầm kèo quan sát máy bay Mỹ ném bom xuống Hà Nội, năm 1972.

Món quà “Chiếc gậy Trường Sơn” tặng trai làng nhập ngũ ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, năm 1967.

Chùm ảnh: Hậu phương miền Bắc thời chiến qua ống kính Mầu Hoàng Thiết

Chào quê hương, các chàng trai Thủ đô vào chiến trường niềm Nam chiến đấu, năm 1971.

Nhà trường, gia đình, bạn bè tiễn đưa sinh viên Trường Đại học Tổng hợp (Hà Nội) lên đường nhập ngũ, năm 1971.

Những vựa ngô ven sông Hồng, sông Đáy trong kháng chiến chống Mỹ, năm 1967.

Những cô gái ba đảm đang quạt thóc vàng gửi ra tiền tuyến ở Vũ Thư, Thái Bình, năm 1967.

Bé đến lớp nơi sơ tán. Con em công nhân Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội sơ tán về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, năm 1967.

Đón con sau giờ trực chiến ở Hải Dương, năm 1967.

Theo HÀ NỘI MỚI / TỔNG HỢP

Tags: , , , , , , ,