Chùm ảnh: cuộc sống ở nông thôn Bắc Bộ trong ảnh màu trăm tuổi

Chày giã gạo bằng chân, máy xay xát lúa quay tay, xe đạp nước, gàu sòng, gầu dây… là vật dụng quen thuộc gắn với đời sống cư dân nông thôn Bắc Bộ hơn một thế kỷ trước.Chùm ảnh: cuộc sống ở nông thôn Bắc Bộ trong ảnh màu trăm tuổi

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Trên cánh đồng mùa gặt, Bắc Bộ năm 1914-1915.

Hai nữ nông dân gặt lúa trên đồng.

Chân dung hai nữ nông dân, một nhỏ tuổi, một lớn tuổi, có lẽ là hai mẹ con.

Ruộng đồng sau khi đã gặt.

Phơi thóc trong sân sau vụ thu hoạch lúa.

Một người phụ nữ cùng với lũ trẻ vận hành chày giã gạo bằng chân.

Cô thôn nữ làm việc với chày giã gạo – công cụ thô sơ nhưng rất hiệu quả, vận dụng nguyên lý đòn bảy.

Cô gái trẻ vận hành máy xay xát lúa.

Cũng như chày giã gạo, cỗ máy này hoạt động bằng sức người.

Những người đàn ông dẫn nước vào ruộng bằng xe đạp nước.

Chùm ảnh: cuộc sống ở nông thôn Bắc Bộ trong ảnh màu trăm tuổi

Trẻ em cũng tập tọe sử dụng xe đạp nước.

Ngày nay công cụ thủy lợi độc đáo này đã biến mất hoàn toàn ở Việt Nam.

Hai đứa trẻ dùng gàu dây, một loại công cụ tưới tiêu thủ công.

Người đàn ông sử dụng gàu sòng để đưa nước vào ruộng. Ngày nay gàu dây và gàu sòng vẫn được sử dụng tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam.

Ao nước phủ đầy lục bình. Phía xa là đám lúa mạ đang được ươm, màu xanh nhạt.

Lục bình trên mặt ao.

Hoa súng xanh khoe sắc.

Bãi mạ non nằm ven đường làng.

Lúa mạ xanh mơn mởn một góc ao.

Cậu bé mạc đồ trắng cầm gàu sóng, đứng giữa ruộng mạ.

Người đàn ông bế đứa trẻ đứng trên bờ ruộng, nhìn ra đám mạ.

Mạ được cấy đều tăm tắp trên một thửa ruộng.

Khu lăng mộ nằm giữa cánh đồng.

Những cánh đồng lúa trải dài ngút tầm mắt.

Những nhánh lúa trổ đòng đòng.

Thiếu nữ và em bé bên con trâu.

Hoàng hôn trên cánh đồng lúa.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , , ,