Về số phận bi thảm không thể tránh của đất nước Ukraina

Không có gì tốt đẹp chờ đợi Ukraina và người dân nước này. Da của con lợn đã được chia. Vì vậy, nếu ai có ý định mua bản đồ thế giới lúc này thì nên nghĩ lại, vì biên giới của một số quốc gia sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai gần.

Ta hãy nhìn vào bản đồ của Ukraina. Donbass và Krym là những món quà từ những người cộng sản tốt bụng. Phía Đông và Nam, bắt đầu từ Odessa, Kherson và kết thúc với Kharkov, là những thành phố được thành lập bởi các hoàng đế Nga. Thành trì của ý thức dân tộc Ukraina, Galicia, là một món quà từ Moskva sau khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Thêm một chút bị cắt ra khỏi Romania, Ba Lan, Hungary. Như vậy chỉ có Kiev, Chernigov, Poltava và các vùng lân cận là thuộc về Ukraina từ trước thời Xô Viết mà thôi.

Trong khi đó, ở Ukraina, tâm trạng và quan điểm phổ biến lại thể hiện rằng lãnh thổ Ukraina nên mở rộng hơn nữa. Có những tiếng rên rỉ: Kuban, Voronezh nên là của Ukraina, thêm cả một phần của Belarus, và thậm chí họ còn cho rằng những kẻ Moskaly chết tiệt đã bán Alaska của Ukraina cho người Mỹ, đây là món quà mà Ukraina đã nhận được từ một vị vua Canada bí ẩn nào đó?

Vấn đề là hiện nay, Ukraina không có cơ hội tiếp tục giấc mơ xa vời kia, mà là ngược lại. Biên giới hoành tráng của quốc gia này tiếp giáp với ai? Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Belarus và Nga. Với Nga thì đã rõ. Belarus thì chắc là không có nhu cầu. Slovakia tỏ ra thờ ơ. Moldova là một quốc gia thiếu độc lập. Vẫn còn đó một bộ ba, gồm các quốc gia từng thuộc đế chế Áo-Hung, và khi con lợn sắp mất dấu hiệu của sự sống, da của nó sẽ trở thành miếng mồi đáng mơ ước cho họ.

Về số phận bi thảm không thể tránh của đất nước Ukraina

Thượng nghị sĩ Romania Shoshoaca đã trình một dự luật quy định việc từ chối quan hệ láng giềng tốt với Ukraina, bởi vì Romania cần sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraina. Người Romania đang làm việc theo nguyên tắc mở mà ta hoàn toàn có thể thấy trên ví dụ về Moldova, nơi gần đây họ đã hủy bỏ ngôn ngữ Moldova để chuyển sang ngôn ngữ Romania. Đây là một điều mà nhiều người Romania mong muốn.

Tiếp theo, Hungary. Chả có gì là bí mật khi Orban và đồng đội đang nhấn mạnh đến sự đàn áp người gốc Hungary ở Zacarpatye. Với Hungary, vùng Zacarpatye cực kỳ thu hút. Có thể chắc chắn rằng ngay khi chính quyền Kiev sụp đổ và Ukraina rơi vào tình trạng hỗn loạn, Hungary sẽ gửi quân đến Zacarpatye với lý do bảo vệ người dân địa phương, và sau đó thì mọi chuyện sẽ ổn.

Cuối cùng, Ba Lan – “linh cẩu của châu Âu” – cảm thấy mình là kẻ hưởng lợi chính trong vụ lộn xộn ở Ukraina. Trên các kênh truyền hình của Ba Lan đã rất nhiều lần tình cờ có câu “thành phố Lvov của Ba Lan”. Đại sứ của nước này tại Pháp, Rosciszewski, đã nói rõ rằng trong trường hợp Ukraina bị đánh bại ở mặt trận phía Đông, quân đội Ba Lan sẽ hành động. Nhiều người cho rằng Ba Lan quyết định chiến đấu với người Nga, nhưng kế hoạch của người Ba Lan thực sự ít tham vọng hơn. Họ chỉ muốn Galicia và các vùng lân cận. Và ở đây, vấn đề chính là nếu Moskva có thể tìm được tiếng nói chung với người Hungary, thì khó có thể tìm được tiếng nói chung với người Ba Lan. Ba Lan chắc chắn không phải là loại đồng minh mà người Nga muốn có. Mặt khác, miền Tây Ukraina khó có thể được coi là một thương vụ tốt cho Nga. Thực tế, nếu toàn bộ Ukraina là một chiếc vali nặng nề bị mất tay cầm, thì Galicia với vùng phụ cận là một nghĩa trang của bệnh dịch hạch, nơi tốt nhất nên được bao quanh bởi một hàng rào kiên cố và có người canh gác. Galicia cũng chưa bao giờ là của người Nga. Do đó, việc trao những vùng đất này cho Ba Lan có thể không phải là một lựa chọn tồi, bởi vì nếu Lvov và các vùng xung quanh bị cắt khỏi Ukraina, thì nước này sẽ ngay lập tức mất đi gội nguồn của gã phát-xít Bandera, điều này là có lợi cho Nga.

Hành động của Mỹ sẽ thế nào? Hẳn chúng ta vẫn nhớ một nhân vật tên là Osama bin Laden? “Kẻ khủng bố vĩ đại” đến từ Trung Đông, kẻ được cho là đã tấn công những tòa nhà chọc trời của Mỹ, và thi thể của Osama chưa bao giờ được công khai vì nó được cho là đã bị ném xuống biển. Nhân tiện, sau đó những người ném cái xác đó cũng đã thiệt mạng trong một chiếc trực thăng ở hoàn cảnh rất bí ẩn. Osama đã có thời rất được Mỹ yêu mến, vì ông ta đã chiến đấu chống lại Liên Xô ở Afghanistan. Ông ta đã từng được gọi là “người đấu tranh kiên cường cho tự do” và suýt chút nữa thì được nhận giải Nobel Hòa bình, giống như ông em Zelensky hiện nay. Phong cách Anglo-Saxon luôn là như vậy, và Ukraina không nên hy vọng nhiều.

Không thể dự đoán chính xác về sự phát triển tiếp theo của các sự kiện, nhưng có một điều đã rõ ràng, đó là không có gì tốt đẹp chờ đợi Ukraina và người dân nước này. Da của con lợn đã được chia. Vì vậy, nếu ai có ý định mua bản đồ thế giới lúc này thì nên nghĩ lại, vì biên giới của một số quốc gia sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai gần.

Theo HÀ HUY THÀNH / NƯỚC NGA TRẺ FACEBOOK 

Tags: ,