Ukraina và tấn bi kịch của một đất nước bất hạnh, cô độc

Khi sư tử bỏ đi thì đàn linh cẩu bắt đầu cắn xé xác con mồi, kể cả con mồi bất hạnh đó cũng là linh cẩu.

Ukraina và tấn bi kịch của một đất nước bất hạnh, cô độc

Chắc hẳn nhiều anh chị còn nhớ việc xếp hàng ở Liên Xô. Họ bán gì trong đó? Không quan trọng, điều chính yếu là phải xếp hàng, còn mua gì thì tính sau! Ngày nay, xung quanh Ukraina ta cũng thấy cảnh tương tự. Ba Lan, Hungary, Romania… đang tỏ ra khá hào hứng xếp hàng. Họ muốn mua gì?

Người Romania giờ đây đang đã trở nên tích cực hơn Ba Lan và Hungary. Chính họ đã nâng vấn đề yêu sách lãnh thổ lên một tầm cao mới. Quốc hội Romania đã thông qua luật về “quan hệ với Ukraina” và nhất trí sáp nhập một số vùng lãnh thổ hiện là một phần của quốc gia láng giềng. Người khởi xướng là đương kim thượng nghị sĩ Diana Shoshoaca. Đây không phải là phản ánh về chủ đề, không phải là một cuộc trò chuyện vòng quanh, mà là một tài liệu rất cụ thể.

Rất vui, chính quyền Kiev bằng cách nào đó đã không phản ứng quá gay gắt trước quyết định của thượng nghị sĩ Romania. Mái nhà sẽ được tháo rời. Từ khóa trong vấn đề này là “thế cũng được”. Vì Yankees không cần một quốc gia thua cuộc, nên thật tốt khi có thể nhận được một số lợi ích như một sự khuyến mại. Hãy cho khách hàng của bạn một miếng, dù là bé thôi.

Châu Âu đã chứng kiến ​​điều này sau Hiệp định Munich, khi Hitler cho phép Ba Lan chiếm vùng Cieszyn của Tiệp Khắc. Hoa Kỳ có cảm thấy gì không? Họ tất nhiên là chả cảm thấy gì, đặc biệt là giá trị địa chính trị của một số quốc gia đồng minh NATO, dù có bị đe dọa hay không. Trở về thực tại, họ đang tích cực nói về phương án “B” tại Ukraina, điều chính yếu là làm sao để Nga không giành chiến thắng một cách áp đảo. Nó có nghĩa là gì? Vô nghĩa.

Có thể những người Đông Âu xung quanh Ukraina, trong sâu thẳm tâm hồn họ khao khát sự thất bại nhanh chóng của Ukraina để kiếm những miếng béo bở hơn cho mình. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là họ không muốn nước Nga thua cuộc. Họ muốn như vậy, và họ phát cuồng về ý tưởng này, nhưng đồng thời họ vẫn hiểu rằng càng đi xa hơn thì kịch bản mà họ mong muốn sẽ trở nên phi thực tế. Điều này có nghĩa là ở một giai đoạn nào đó, sau khi gây ra nhiều thiệt hại cho Nga, thì Ukraina, với tư cách là một thực thể đã hết thời, nên bị loại bỏ. Và theo một số dấu hiệu, sự thiếu kiên nhẫn như thế này đã bắt đầu bộc lộ theo đúng qui luật của tự nhiên: Khi sư tử bỏ đi thì đàn linh cẩu bắt đầu cắn xé xác con mồi, kể cả con mồi bất hạnh đó cũng là linh cẩu.

Nếu đây không phải là những dấu hiệu đầu hàng, thì ít nhất nó cũng giống như những hợp âm đầu tiên của một bản nhạc diễu hành tang lễ cho số phận bất hạnh của một đất nước, vốn có cơ hội trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ và phát triển chả kém gì ai, nhưng lại phung phí một cách hết sức nhạt nhòa. Còn có cơ hội nào khác không?

Theo HÀ HUY THÀNH / NƯỚC NGA TRẺ FACEBOOK

Tags: ,