Những bức chân dung tuyệt vời về các bộ tộc xa lánh văn minh ở châu Phi

Những bộ tộc châu Phi sống giữa môi trường khắc nghiệt, mặc áo làm từ da thú, đắp lều từ bùn đất, nhưng cuộc đời họ vẫn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.Những bức chân dung tuyệt vời về các bộ tộc xa lánh văn minh

Mario Gerth đã chu du châu Phi trong suốt 7 năm qua, trải nghiệm cuộc sống của các bộ tộc ở Kenya, Namibia và Ethiopia. Trong ảnh là một phụ nữ thuộc bộ tộc Muri của Ethiopia.

Nhiếp ảnh gia Mario Gerth chu du châu Phi trong suốt 7 năm, trải nghiệm cuộc sống của các bộ tộc ở Kenya, Namibia và Ethiopia. Trong ảnh là một phụ nữ thuộc bộ tộc Muri của Ethiopia.

Phụ nữ thuộc bộ tộc Muri đeo các đĩa gốm lớn ở vành môi, biểu tượng của vẻ đẹp, và tự chế màu vẽ cơ thể từ những nguyên liệu thiên nhiên như đá phấn và đất.

Phụ nữ thuộc bộ tộc Muri đeo các đĩa gốm lớn ở vành môi – biểu tượng của vẻ đẹp, và tự chế màu vẽ cơ thể từ những nguyên liệu thiên nhiên như đá phấn và đất.

Khi một thành viên nữ của bộ tộc tới tuổi trưởng thành, cô sẽ phải nhổ bỏ hai răng cửa ở hàm dưới, trước khi cắt một lỗ nhỏ ở môi dưới. Một chiếc đĩa gốm nhỏ được lồng vào lỗ này. Kích cỡ đĩa tăng dần, kéo dãn vành môi ra.

Thành viên nữ của bộ tộc tới tuổi trưởng thành sẽ phải nhổ bỏ hai răng cửa ở hàm dưới, sau đó cắt một lỗ nhỏ ở môi dưới. Một chiếc đĩa gốm nhỏ được lồng vào lỗ này. Kích cỡ đĩa tăng dần, kéo dãn vành môi ra.

Trẻ em của bộ tộc Surma (Ethiopia) vẽ lên mặt bằng màu làm từ thảo dược trộn lẫn đất sét trắng.

Trẻ em của bộ tộc Surma (Ethiopia) vẽ lên mặt bằng màu làm từ thảo dược trộn lẫn đất sét trắng.

Đây là một thành viên trẻ của bộ tộc Arbore (Ethiopia). Họ định cư ở thung lũng Omo, với cuộc sống đơn giản, đi săn và nuôi bò.

Đây là một thành viên trẻ của bộ tộc Arbore (Ethiopia). Họ định cư ở thung lũng Omo, sống cuộc sống đơn giản: đi săn và nuôi bò.

Cậu bé này thuộc tộc Karo, bộ tộc có 1.000 thành viên sống dựa vào nông nghiệp và đánh cá. Nam giới vẽ lên cơ thể mình, đeo tràng hoa và trang sức để tham dự lễ hội hoặc thu hút người khác giới.

Cậu bé này thuộc tộc Karo, bộ tộc có 1.000 thành viên sống dựa vào nông nghiệp và đánh cá. Nam giới vẽ lên cơ thể mình, đeo tràng hoa và trang sức để tham dự lễ hội hoặc thu hút người khác giới.

Trẻ em của tộc Arbore đội những chiếc mũ cứng để bảo vệ đầu khỏi ánh nắng chói chang.

Trẻ em của tộc Arbore đội mũ cứng để che nắng.

Phụ nữ của tộc Arbore che đầu bằng khăn vải đen, đeo những chiếc vòng cổ và hoa tai có màu sắc rực rỡ.

Phụ nữ của tộc Arbore che đầu bằng khăn vải đen, đeo những chiếc vòng cổ và hoa tai có màu sắc rực rỡ.

Một thiếu nữ của tộc Hamar (Ethiopia) mặc áo làm từ da động vật và đeo các trang sức kết từ hạt đủ màu.

Một thiếu nữ của tộc Hamar (Ethiopia) mặc áo làm từ da động vật và đeo các trang sức kết từ hạt đủ màu.

Một người mẹ trẻ thuộc tộc Hamar đang bế con mình. Khi một thành viên nam kết hôn, mặt của cô gái là họ hàng của anh ta sẽ bị đánh liên tiếp để tạo ra “món nợ máu”, nhằm nhắc nhở anh ta giúp đỡ cô nếu cô gặp khó khăn trong tương lại.

Một người mẹ trẻ thuộc tộc Hamar bế con. Khi một thành viên nam kết hôn, mặt của cô gái là họ hàng của anh ta sẽ bị đánh liên tiếp để tạo ra “món nợ máu”, nhằm nhắc nhở anh ta giúp đỡ cô nếu cô gặp khó khăn trong tương lại.

Ảnh bên trái là một chiến binh người Himba ở Namibia. Ảnh bên phải là một phụ nữ thuộc tộc Dassanech ở Ethiopia với những vòng cổ nhiều màu.

Ảnh bên trái là một chiến binh người Himba ở Namibia. Ảnh bên phải là một phụ nữ thuộc tộc Dassanech ở Ethiopia với những vòng cổ nhiều màu.

Một phụ nữ lớn tuổi của tộc Dassanech đang cầm một mũi giáo. Trong nhiều bộ tộc, người cao tuổi thường được coi trọng hơn các thành viên trẻ.

Một phụ nữ lớn tuổi của tộc Dassanech đang cầm một mũi giáo. Trong nhiều bộ tộc, người cao tuổi thường được coi trọng hơn các thành viên trẻ.

Mario đã gặp các thành viên của tộc Samburu ở Kenya. Họ theo chế độ lão trị, tức là người lớn tuổi có thứ bậc cao nhất trong xã hội. Nam giới thường không kết hôn trước tuổi 30.

Mario đã gặp các thành viên của tộc Samburu ở Kenya. Họ theo chế độ lão trị, tức là người lớn tuổi có thứ bậc cao nhất trong xã hội. Nam giới thường không kết hôn trước tuổi 30.

Nhiếp ảnh gia 38 tuổi người Đức cho biết: “Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở họ là sự hạnh phúc. Họ sống ở môi trường khắc nghiệt, nhưng đã đem lại màu sắc và tiếng cười rộn rã cho vùng đất đó”.

Nhiếp ảnh gia người Đức cho biết: “Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở họ là sự hạnh phúc. Họ sống ở môi trường khắc nghiệt, nhưng đã đem lại màu sắc và tiếng cười rộn rã cho vùng đất đó”.

Các phụ nữ thuộc tộc Mumuhuilaare ở Angola thường dành nhiều giờ buổi sáng để trang điểm cho mình thật đẹp. Họ dùng hạt vòng, các loại đá và vỏ ốc để làm đồ trang sức.

Các phụ nữ thuộc tộc Mumuhuilaare ở Angola thường dành nhiều giờ buổi sáng để trang điểm thật đẹp. Họ dùng hạt vòng, các loại đá và vỏ ốc để làm đồ trang sức.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: ,