Đời thường ở Đà Nẵng năm 1965 qua ảnh của Bruce Tester

Các quán bar trên đường Độc Lập, nhà hàng Bamboo bên sông Hàn, rạp phim Kim Châu… là những hình ảnh thú vị về Đà Nẵng năm 1965 qua ống kính của cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ Bruce Tester.

Trên đường Độc Lập (nay là đường Trần Phú), Đà Nẵng năm 1965.

Các quán bar đối diện rạp Kim Châu trên đường Độc Lập.

Mặt tiền rạp Kim Châu (nay là rạp Lê Độ, 46 Trần Phú). “Phim được chiếu là phim Mỹ nhưng lồng tiếng Pháp và phụ đề tiếng Việt. Thử tưởng tượng sự bối rối của tôi khi cố đọc nhịp môi của diễn viên Mỹ trong lúc nghe tiếng Pháp và đọc phụ đề Việt”, ông Bruce Tester chia sẻ.

Trường Trung học Blaise Pascal ở khu vực thành Điện Hải, nay là Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng học tại trường này.

Ông Bruce Tester (ngồi giữa) dạo phố phường Đà Nẵng trên xích lô. Ảnh do đồng đội tên Bob Curry chụp.

Bến đò trước Bưu điện Đà Nẵng.

Bên bờ sông Hàn. Tòa nhà nổi màu trắng bên kia sông là Hội quán Bạch Phượng.

Một chuyến phà qua sông Hàn cập bến.

Nhà hàng Bamboo bên bờ sông Hàn.

“Nhà hàng Bamboo có đồ ăn ngon và vị trí rất đẹp bên bờ sông gần khách sạn Grand”, ông Bruce Tester chia sẻ.

“Trung úy Joe Feeley với chiếc máy quay phim lúc nào anh cũng xách theo. Thật là bi thảm, tất cả phim của anh đã bị hủy hoại hết. Không rõ vì sao những cuốn phim này đã bị ngập nước trên một chiếc tàu nào đó”, ông Bruce Tester chia sẻ.

Chụp ảnh cùng thuyền thúng của ngư dân bên bờ biển Đà Nẵng.

S.T

Tags: ,