Chùm ảnh: Nỗi đau của một tộc người phải cải đạo để sinh tồn

Một sắc dân thiểu số ở Sumatra buộc phải cải sang đạo Hồi để sống sót sau khi rừng nhiệt đới, môi trường sống của họ, bị phá làm đồn điền trồng cọ và cao su.

Chùm ảnh: Nỗi đau của một tộc người phải cải đạo để sinh tồn

Khi niềm tin và lối sống du cư của người Orang Rimba không được nhà nước công nhận và các khu rừng nhiệt đới Sumatran, Indonesia, quê hương họ, bị phá hủy để làm đồn điền trồng cọ, cao su, nhiều người đang bị buộc phải cải sang đạo Hồi để sống sót. Những đứa trẻ này mới cải đạo ba tháng nay.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Đã có 58 gia đình thuộc bộ tộc Celitai cải sang đạo Hồi. Phụ nữ Orang Rimba trước đây quấn xà rông khi còn thiếu nữ và để ngực trần sau khi lập gia đình, nay họ mặc hijab sau khi cải đạo.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Không có con số chính thức về dân số, nhưng ước tính khoảng 3.000 người Orang Rimba sống ở các cánh rừng nguyên sinh tỉnh Jambi ở miền trung Sumatra.

Sigungang

Họ sống lang thang, săn bắn và hái lượm chứ không ăn vật nuôi và thực phẩm trồng cấy. Người Orang Rimba thờ nhiều thần như thần hổ, thần ong, thần cây…

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Nhưng từ 1980, khi Tổng thống Suharto trao đất và khuyến khích người nhập cư từ vùng Java mở Sumatra, rừng bị tàn phá lấy đất trồng cọ và cao su. Các đồn điền dầu cọ mới đã tăng lên khoảng 300.000 đến 500.000 héc-ta mỗi năm trong 10 năm qua.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Người Orang Rimba mất nơi sinh sống, phải chạy dạt về các làng lân cận. Đó là lúc cuộc cải đạo bắt đầu. Nay họ chỉ được thờ một thần là Đấng Ala. Thế nhưng có một vấn đề phát sinh: Những người dân này săn và ăn thịt heo rừng, trong lúc với đạo Hồi thì thịt heo là điều cấm kị, dẫn đến tình trạng căng thẳng trong xã hội. “Đây là cộng đồng Hồi giáo. Nếu nhìn thấy huyết heo và các phần heo sót lại, họ sẽ thấy rất kinh tởm,” một nhân viên cảnh sát nói với BBC.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Trẻ con Orang Rimba bây giờ phải có giấy khai sinh ghi rõ thuộc 1 trong 6 tôn giáo mà nhà nước công nhận gồm đạo Hồi, Tin Lành, Công giáo, Hindu giáo, Khổng giáo, mới được đến trường. “Vậy là chúng tôi họp cả bộ tộc, bàn xem chọn loại tôn giáo nào, và đã quyết định chọn theo đạo Hồi,” Yusuf, một người thuộc bộ tộc Orange Rimba nói với BBC.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Cuộc sống của tộc người bản địa nguy cấp nhất Indonesia trên bờ vực khi nhiều người, đặc biệt trẻ em đói khát, bị ngộ độc khi ăn quả cọ và uống nước từ các dòng suối nhiễm thuốc trừ sâu.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Chính quyền của Tổng thống Joko Widodo đã phải cứu trợ thực phẩm , đồng thời thực hiện các dự án nhà ở tái định cư cho người Orang Rimba.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Tuy nhiên nhiều dự án tái định cư thất bại, trở thành ‘thị trấn ma’ do cái người Orang Rimba cần là rừng, chứ không phải nhà ở cố định. Họ quen với lối sống du cư và săn bắn hái lượm.

Người Orang Rimba cải sang đạo Hồi

Và dù đa số người Orang Rimba buộc phải cải sang đạo Hồi, vẫn có những người như ông Ngantap quyết giữ đức tin cổ xưa và quyết bám rừng, nơi tổ tiên của họ từng sinh sống.

Theo BBC

Tags: , ,