Chùm ảnh: ‘Làng chài’ Singapore thập niên 1960 qua ống kính quốc tế

Không ít người vẫn ngộ nhận rằng Singapore thập niên 1960 chỉ là một “làng chài nghèo khó”. Loạt ảnh do các phóng viên quốc tế thực hiện về đảo quốc Sư tử thời kỳ này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.Chùm ảnh: ‘Làng chài’ Singapore thập niên 1960 qua ống kính quốc tế

Ảnh: Getty Images.

Khu vực bến tàu Clifford ở vịnh Marina, Singapore năm 1964 nhìn từ máy bay.

Quang cảnh bờ sông Singapore với sự tương phản của Tòa nhà Bảo hiểm Châu Á mang phong cách kiến trúc hiện đại (trái), cao nhất trong thành phố, với các tòa nhà thời thuộc địa. Trên mặt nước, những con thuyền tam bản chèo tay hoạt động đồng thời với các thuyền máy tân tiến. Ảnh chụp tháng 10/1962.

Khu vực trung tâm lịch sử của Singapore với cung điện Victoria (giữa) và nhà Quốc hội (phải), khoảng năm 1960.

Tòa nhà Fullerton nhìn từ trên cao. Ban đầu tòa nhà này là khu văn phòng, sau đó trở thành Tổng cục Bưu điện và rồi khách sạn năm sao nổi tiếng của Singapore. Ảnh chụp năm 1966.

Khách sạn Furlerton nhìn từ phía cầu Anderson, Singapore năm 1962.

Một góc con phố nhộn nhịp xe cộ với hậu cảnh là một thánh đường Hồi giáo bề thế, Singapore năm 1962. Đảo quốc này là nơi Hội tụ của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

Khung cảnh ở phố Upper Hokien trong khu phố Tàu, nơi sinh sống tập trung của người Hoa ở Singapore, nơi cái cũ và cái mới giao hòa, ngày 6/2/1962. Bảng hiệu tiếng Hoa, những ngôi nhà ba tầng san sát, sào phơi quấn áo chìa ra từ các cửa sổ… là hình ảnh đặc trưng về khu vực này.

Một người phụ nữ người Hoa với quang gánh trên vai bước đi trong khu phố Tàu Singapore, ngày 6/2/1962.

Bảng hiệu neon rực rỡ của một câu lạc bộ ở Singapore, 1962.

Hoạt động diễu hành với 25.000 người tham gia trước tòa thị chính trong lễ kỷ niệm 2 năm ngày độc lập của Singapore, 16/8/1967.

Nữ diễn viên – ca sĩ người Anh Jean Simmons (1929-2010) ngồi trên xích lô trước khách sạn Raffles ở Singapore, tháng 3/1960.

Những con thuyền thô sơ chen chúc nhau trên sông Singapore, khoảng năm 1960.

Sà lan chở hàng hóa của người Hoa qua lại tấp nập trên sông Singapore, dòng sông có tầm quan trọng đặc biệt với nền kinh tế của đảo quốc Sư tử, thập niên 1960.

Những con thuyền di chuyển trong ráng chiều trên sông Singapore, 1962. Bên bờ sông là khu phố thương mại sầm uất với những ngôi nhà san sát.

Một góc Singapore năm 1962 nhìn từ trên cao.

Một chiếc xe kéo ở góc phố Telok Ayer – Boon Tat, Singapore tháng 11/1960.

Một con phố nhộn nhịp ở Singapore năm 1962.

Khung cảnh tại một khu chợ họp vào buổi tối, 1962.

Trong sân một ngôi chùa ở khu phố Tàu, 1962.

Người dân Singapore thư giãn tại một con đường ven biển, 1962.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Singapore, tháng 4/1967.

Dân chài Singapore kéo con rùa biển mới bắt được lên bờ, 1962.

Đám đông tụ tập tại một ngã tư, 1962.

Một bể cá tại khu thủy cung Van Kleef, khoảng năm 1962. Thủy cung này khai trương năm 1955 tại công viên Fort Canning, đối diện với Đường River Valley ở Singapore.

Một phụ nữ cho bầy khỉ hoang dã ăn trong công viên, Singapore thập niên 1960.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,