Chùm ảnh: Hà Nội năm 1994 qua ống kính nguyên Đại sứ Nhật Bản

Vào năm 1994, một thanh niên Nhật Bản tên Fukada Hiroshi rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để ghi lại hình ảnh khó quên về cuộc sống nơi đây. Hai thập niên sau, ông trở lại Hà Nội với cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2016.

Giáo thông giờ cao điểm trên một tuyến phố chính của Hà Nội năm 1994. Vào thời điểm này xe đạp và xích lô vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu. Ảnh: Fukada Hiroshi.

Bên cạnh xe đạp, xe máy đã xuất hiện phổ biến hơn, nhưng vẫn là tài sản có giá trị rất lớn mà không phải gia đình nào cũng sắm được.

Cửa hàng tranh ảnh ở đầu phố Cầu Gỗ, khu phố cổ Hà Nội.

Một quán ăn vỉa hè. Những chiếc Honda Dream mới coóng dựng bên lề đường.

Các cửa hàng bán bánh kẹo.

Trên hè phố Hàng Mã.

Người đẹp phố Hàng Mã với trang phục thời thượng ngày ấy.

Tại một hiệu ảnh.

Chân dung bé gái Hà Nội.

Hiệu cắt tóc vỉa hè.

Phong cách “chất lừ” của thanh niên Hà Nội năm 1994.

Một góc phố cổ Hà Nội nhìn từ trên cao.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,