Chùm ảnh: Có một Afghanistan phồn hoa của thập niên 1960

Trái với hình ảnh khốc liệt vì chiến tranh bây giờ, Afghanistan trước đây đã từng rất bình yên.Chùm ảnh: Có một Afghanistan phồn hoa của thập niên 1960

Nhắc tới Afghanistan hiện giờ, người ta chỉ nghĩ đến chiến tranh, cảnh tượng thảm khốc, những hậu quả của bom mìn và người dân thống khổ vì lũ khủng bố man rợ IS. Điều này cũng giống như những gì người ta nghĩ về Việt Nam, chỉ biết về đất nước hình chữ S qua những bài học lịch sử chiến tranh và phim tài liệu của Francis Ford Coppola.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, có một Afghanistan yên bình và lặng yên đến thế trước khi bi kịch chiến tranh đổ xuống đầu người dân nước này. Giáo sư Bill Podlich đến từ Arizona, người đã từng đánh đổi cuộc sống tại Mỹ để cùng vợ và hai con gái tới Afghanistan sinh sống. Ông đã chụp được nhiều hình ảnh về cuộc sống bình yên của một Afghanistan rất khác vào những năm 1960, khi mà đất nước này chưa rơi vào vòng chiến sự ác liệt như bây giờ.

Và có một Afghanistan rất “Tây”, một Afghanistan mà chúng ta chưa từng biết, tái hiện qua từng tấm ảnh phim của Bill.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 1.

Đố ai biết được, trước khi phải khoác lên mình những tấm Burqa kín mít, phụ nữ Afghanistan đã từng được ăn mặc hiện đại và thời trang đến thế này.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 2.

Cậu bé Afghanistan đang trang trí bánh, chuẩn bị cho bữa đại tiệc sắp tới.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 3.

Thanh niên, trẻ em tụ tập xuống bơi dưới lòng hồ tại thủ đô Kabul. Cuộc sống lúc này tại Afghanistan là vô cùng thảnh thơi yên bình.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 4.

Trẻ em chỉ có nhiệm vụ vui chơi, học tập, không phải nơm nớp lo sợ bom rơi đạn lạc như ngày hôm nay.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 5.

Cảnh vật bình yên trữ tình trước khi trở thành một đống đổ nát trong tương lai.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 6.

Hình ảnh một vị giảng viên đại học Afghanistan. Để được trở thành một giảng viên Đại học chính thức, mỗi giáo viên phải qua lớp đào tạo dài 2 năm tại trường Cao đẳng.

Chùm ảnh: Có một Afghanistan phồn hoa của thập niên 1960

Bãi đỗ xe của một ngôi trường trung học quốc tế của người Mỹ tại thủ đô Kabul. Ngôi trường hiện nay không còn tồn tại nữa, tuy nhiên các cựu học sinh vẫn còn liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 8.

Cô con gái Peg Podlich của tác giả bộ ảnh đứng ngắm nhìn cảnh tượng Afghanistan.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 9.

Tiến sỹ Bill Podlich làm việc tại Cao đẳng sư phạm tại thủ đô Kabul trong vòng 2 năm cùng với Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 10.

Nhà nguyện Masjid Shah-e-do Shamsheera tại thủ đô Kabul.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 11.

Tiết học Hoá học trong lớp học được đắp bằng bùn đất thô sơ.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 12.

Các cô gái Afghanistan thong dong đi bộ về nhà sau khi tan trường. Ngày ấy, nam nữ bình đẳng, ai cũng được học đến tối thiểu là tốt nghiệp trung học. Phụ nữ cũng được đi học đại học như nam giới.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 13.

Peg Podlich trên chuyến xe buýt cùng với người dân địa phương.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 14.

Bộ ảnh được chụp vào năm 1967, khi Tiến sỹ Bill Podlich phối hợp cùng UNESCO làm việc tại Cao đẳng sư phạm Kabul.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 15.

Người dân ngồi kín trên nóc những xe tải, biến chúng thành “sân chơi dã chiến” để hàn huyên tán dóc.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 16.

Một nhóm đàn ông rảnh rỗi ngồi túm năm tụm ba nhìn ngắm Istalif, thành phố lâu đời với nghề làm gốm thủ công.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 17.

Cặp chị em dắt tay nhau đi chơi giữa thủ đô Kabul.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 18.

Jan, một trong hai cô con gái của Tiến sỹ Bill đi mua vải ở chợ Istalif, cách thủ đô Kabul 18km về phía Tây Bắc.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 19.

Lớp học nơi hai cô con gái của tiến sỹ Bill theo học tại Afghanistan. Trang phục Tây phương có thể dễ dàng tìm thấy trong lớp học này.

Có một Afghanistan bình yên và rất đỗi hiền hoà trong quá khứ - Ảnh 21.

Trạm xăng của Afghanistan ngày xưa chẳng có gì khác biệt so với Tây phương.

Theo TRÍ THỨC TRẺ

Tags: ,