Nhìn lại 2023: Thế giới phân cực, bất ổn và nền hòa bình mong manh

2023 là năm mà ngay cả những quốc gia được cho là bình yên nhất trước đây như ở Bắc Âu hay châu Đại Dương cũng phải đối phó với quá nhiều bất ổn, nếu không phải xung đột vũ trang, bất ổn xã hội – chính trị, suy thoái kinh tế thì cũng đối mặt với những thiên tai hoặc thảm họa ghê gớm.

Nhìn lại 2023: Thế giới phân cực, bất ổn và nền hòa bình mong manh

Hãy bắt đầu năm 2023 với một sự kiện dường như báo trước về một điều không tốt khi thế giới Công giáo phải nói lời vĩnh biệt cựu Giáo hoàng Benedict XVI, khi ông qua đời đúng ngày cuối cùng năm 2022 (31/12). Dù người nắm giữ là ai, thì ngôi vị Giáo hoàng tại Vatican vẫn luôn là một trong những biểu tượng lớn cho nền hòa bình của nhân loại nói chung.

Kể từ đó, hàng loạt cuộc xung đột vũ trang, các vụ bạo lực đầy chết chóc đã nối tiếp nhau bùng lên trên khắp thế giới, thậm chí diễn ra ở mọi khu vực. Tất cả những “thùng thuốc súng” âm ỉ trước đây đều bùng phát dữ dội. Mầm mống của chủ nghĩa khủng bố cũng không ngừng nở rộ và lan rộng, khiến cho mọi người trên thế giới đều có cảm nhận rằng không còn nơi nào thực sự yên bình trên hành tinh xanh này.

Chiến sự, giao tranh khắp các châu lục

Khi cuộc chiến Nga – Ukraina mới chỉ đánh dấu tròn 1 năm vào tháng 2/2023 thì một loạt cuộc xung đột vũ trang đầy chết chóc khác trên thế giới đã lần lượt nổ ra.

Chiến sự lớn đầu tiên bắt đầu bùng phát vào ngày 15/4: Cuộc nội chiến Sudan giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, có từ 9.000 đến 10.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương, cùng hơn 4,8 triệu người phải sơ tán trong nước và hơn 1,3 triệu người trở thành người tị nạn ở các quốc gia khác.

Khi cuộc chiến tại Sudan vẫn còn chưa hết nóng, thì một biến cố lớn đã xảy ra ở Niger, với việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ bởi chính nhóm binh sĩ bảo vệ ông. Cuộc đảo chính không gây ra nhiều đổ máu, song đã thổi bùng lên cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh và niềm tin lớn tại Tây Phi, khi khối khu vực ECOWAS đe dọa can thiệp quân sự chống lại chính quyền quân sự Sudan.

Mối lo bất ổn chính trị và xung đột vũ trang càng gia tăng ở châu Phi khi chẳng bao lâu sau cuộc đảo chính ở Sudan, sự kiện tương tự đã xảy ra ở Gabon. Chỉ vài giờ sau thông báo về việc Tổng thống Ali Bongo Ondimba tái đắc cử, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc đảo chính để chiếm quyền quản lý đất nước vốn nghèo khó và bất ổn này. Gabon thậm chí đã là quốc gia thứ 8 tại Tây và Trung Phi chứng kiến đảo chính kể từ năm 2020, cho thấy viễn cảnh bất ổn có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai ở lục địa đen.

Như đã nói, với việc nền hòa bình cơ bản của thế giới đã lung lay, thì mọi mầm mống xung đột trên thế giới đều trỗi dậy. Một trong những điểm nóng xung đột trước đây là ở Nagorno – Karabakh đã bùng phát trở lại sau nhiều năm lắng xuống. Quân đội Azerbaijan đã phát động một cuộc tấn công quân sự bất ngờ vào vùng đất do dân tộc người Armenia sinh sống.

Cuộc chiến chóng vánh này đã khiến nhóm vũ trang người Armenia ở Nagorno – Karabakh sớm đầu hàng, song đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn và sẽ dai dẳng khi hơn 100.000 người phải rời khỏi Nagorno – Karabakh, trong đó khoảng 170 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong một vụ nổ tại trạm xăng khi trốn chạy sang Armenia.

Trong khi đó, căng thẳng ở biên giới Serbia – Kosovo cũng đã nóng lên rất nhanh trong năm 2023, thậm chí hàng chục binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO ở phía bắc Kosovo đã bị tấn công trong các cuộc biểu tình của người Serbia. NATO thậm chí đã gửi thêm hàng nghìn binh sĩ đến Kosovo để ngăn chặn bạo lực gia tăng.

“Những thùng thuốc súng” ở Trung Đông cũng đã cháy âm ỉ suốt từ đầu năm 2023, với các cuộc giao tranh thường xuyên xảy ra ở các mặt trận quen thuộc như Syria, Lebanon hay Afghanistan. Đặc biệt, điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra khi cuộc xung đột hàng thập kỷ giữa người Palestine và Israel đã trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện vào ngày 7/10, bắt đầu bằng việc Hamas tiến hành một cuộc tấn công vào miền nam Israel từ Dải Gaza.

Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh ngay sau đó, mở ra một chiến dịch quân sự lớn nhất trong khu vực kể từ Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Israel oanh tạc dữ dội nhằm san phẳng Dải Gaza, với 6.000 quả bom được thả xuống chỉ sau 6 ngày đầu tiên của chiến sự. Tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, hơn 12.000 người Palestine, trong đó có 5.000 trẻ em, đã thiệt mạng, khiến đây trở thành cuộc chiến nguy hiểm nhất đối với trẻ em trong kỷ nguyên hiện đại.

Chiến dịch quân sự của Israel thậm chí còn có nguy cơ gây ra một cuộc chiến rộng khắp ở Trung Đông, khi các lực lượng chiến binh Hồi giáo như Hezbollah ở Lebanon và Houthi từ Yemen đồng loạt tham chiến cùng Hamas, với việc không ngừng pháo kích và bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Nguy cơ xung đột vũ trang cũng đã trở nên lớn hơn bao giờ hết trong năm 2023 ở các khu vực khác như Đông Á. Căng thẳng ở Bán đảo Triều Tiên đang ngày một gia tăng, với việc Triều Tiên không ngừng phóng tên lửa và gia tăng các chính sách quân sự ở mức gần như cao nhất. Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã không ngừng tập trận trong khu vực với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Tình hình ở Biển Đông, eo biển Đài Loan cũng vô cùng phức tạp.

Chưa hết, tại Myanmar, tiếng súng và mùi bom đạn cũng đã được cảm nhận rõ rệt trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm nổi dậy và chính quyền quân sự. Vào ngày 11 tháng 4, ít nhất 165 người thiệt mạng tại làng Pazigyi trong một cuộc oanh tạc của quân đội Myanmar. Đặc biệt cuối năm 2023, các nhóm phiến quân đã đồng loạt nổi dậy tấn công các căn cứ quân sự Myanmar.

Tiếng súng vang lên ở mọi nơi

Như vậy, chiến tranh, nội chiến và xung đột đã xảy ra ở cả 3 châu lục trong năm 2023, từ châu Phi, châu Âu đến châu Á. Tại châu Mỹ dù không có cuộc xung đột vũ trang thực sự nào, song đó cũng là nơi mà tiếng súng cũng không ngừng vang lên, với hàng nghìn vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ và những trận chiến băng đảng tàn khốc ở Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ.

Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng đạn, tính đến ngày 26/10, ít nhất 35.275 người đã chết vì bạo lực súng đạn hoặc do tự sát bằng súng ở Mỹ trong năm 2023 – trung bình gần 118 người chết mỗi ngày, không hề kém bất cứ cuộc chiến lớn nào đang diễn ra trên thế giới.

Tại Mexico, bên cạnh cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng, các cuộc chiến băng đảng cũng diễn ra không ngừng trong năm 2023, thậm chí các tay súng còn tấn công hoặc gây bạo loạn ở nhà tù. Rồi ở Peru, Tổng thống Dina Boluarte vào ngày 18/9 đã phải tuyên bố khẩn cấp ở một số khu vực do tỷ lệ tội phạm gia tăng đột biến.

Bạo lực băng đảng thậm chí đặc biệt nghiêm trọng ở Haiti và Ecuador. Haiti là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ và đã trải qua nhiều năm khủng hoảng nhân đạo, kinh tế và chính trị. Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào tháng 7 năm 2021 đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng, khiến phần lớn thủ đô Port-au-Prince và một số thành phố khác bị kiểm soát bởi các nhóm băng đảng tội phạm.

Ecuador từng là một trong những quốc gia yên bình nhất ở Mỹ Latinh cho đến khoảng 3 năm trước. Giờ đây, vô số tội phạm lảng vảng trong các khu dân cư giàu có, bao gồm các sát thủ chuyên nghiệp, những kẻ bắt cóc, tống tiền và hàng nghìn tên trộm cướp. Ngay cả ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống 2023 là Fernando Villavicencio đã bị bắn chết ngay trong một sự kiện vận động tranh cử.

Trong khi đó, một trong những vụ bạo loạn lớn nhất trong lịch sử Brazil đã xảy ra ngay đầu năm 2023, khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro vào ngày 8/1 đã xông vào đập phá Tòa nhà Quốc hội, Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao của Brazil để phản đối kết quả bầu cử trước đó.

Không quá khi nói, không còn nhiều nơi trên thế giới thực sự bình yên trong năm 2023 khi mà ngay cả những quốc gia từng được xem như yên bình, luôn đứng trong top đầu các quốc gia “đáng sống nhất thế giới” cũng nhuốm màu bạo lực.

Cụ thể, chỉ trong vòng 6 tuần tính đến ngày 10/2/2023, thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã chứng kiến ít nhất 15 vụ xả súng và một số vụ đánh bom khi các băng đảng ma túy, chủ yếu từ các cộng đồng nhập cư, tranh giành quyền kiểm soát đường phố. Tại Hà Lan, một số vụ xả súng đẫm máu cũng diễn ra. Còn ở Phần Lan, người dân vốn từng chỉ quen với yên bình ở nước này đã phải sống trong nỗi lo lắng bởi chiến sự giữa nước láng giềng Nga và Ukraina, qua đó vội vàng cùng với Thụy Điển chấm dứt chính sách trung lập quân sự để gia nhập NATO vào năm 2023.

Chưa hết, bởi cuộc chiến ở Ukraina, Đức vào giữa tháng 6 đã trình bày chiến lược an ninh quốc gia toàn diện đầu tiên, khi thừa nhận rằng cấu trúc an ninh của châu Âu đã thay đổi hoàn toàn và đặt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP từ năm tới.

Trong khi đó, Pháp đã trải qua một năm bất ổn nhất trong nhiều năm qua, với hàng loạt vụ bạo lực và biểu tình. Ngay đầu năm, hàng triệu người trên khắp nước Pháp đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối chính sách lương hưu suốt từ tháng 4 đến tháng 5. Đến tháng 7, cả nước Pháp đã rơi vào tình trạng bạo loạn nghiêm trọng sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi.

Quá nhiều thiên tai, thảm kịch và khủng bố

Ở những khu vực, những quốc gia tránh được những cuộc xung đột vũ trang, hệ lụy từ chiến tranh, nội chiến hoặc những cuộc chiến băng đảng, thì cũng gặp phải quá nhiều cuộc khủng hoảng khác, từ thiên tai, động đất, tác động của biến đối khí hậu hoặc bị đe dọa bởi những cuộc tấn công khủng bố.

Bão Freddy – cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất được ghi nhận trong lịch sử – đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng ở Malawi và Mozambique. Bão Daniel thì trở thành cơn bão nguy hiểm nhất trên toàn thế giới trong nhiều năm qua sau khi giết chết ít nhất 11.000 người ở Libya. Bão Mocha ở Ấn Độ Dương cũng làm hơn 400 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương khi tấn công Myanmar và Bangladesh.

Trong khi đó, năm 2023 cũng chứng kiến những trận động đất thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại. Cụ thể, trận động đất nguy hiểm thứ năm trong thế kỷ 21 đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến gần 60.000 người thiệt mạng và hơn 121.000 người bị thương vào tháng 2.

Tiếp đến trận động đất lớn 6,8 độ richter tấn công Morocco, khiến 2.960 người thiệt mạng và đánh sập nhiều tòa nhà lịch sử vào tháng 9. Chỉ khoảng một tháng sau, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter tấn công miền tây Afghanistan, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, cháy rừng cũng hoành hành khắp nơi, từ Canada, Tây Ban Nha, Hy Lạp và nhiều quốc gia khác. Tính đến ngày 6 tháng 10, Canada đã phải đối mặt với 6.551 đám cháy đã thiêu rụi 184.961 km2. Đặc biệt một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra ở Hawaii, khi một đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ thị trấn nghỉ mát trên quần đảo này, khiến người ta liên tưởng về ngày tận thế trong các bộ phim Hollywood.

Các vụ tấn công khủng bố và đánh bom liều chết cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, từ các quốc gia vốn bất ổn ở Trung Đông, Nam Á cho đến những nước nổi tiếng có an ninh tốt. Đặc biệt cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã khiến chủ nghĩa bài Do Thái và chống Đạo Hồi gia tăng mạnh mẽ, dẫn tới những thảm kịch đáng tiếc ở nhiều quốc gia.

Năm 2023 còn không ngừng chứng kiến những thảm kịch lịch sử, với những vụ rơi máy bay, tai nạn đường sắt, lật thuyền hoặc cháy nhà khủng khiếp. Ngay vào tháng 1 năm 2023, thế giới bàng hoàng khi chuyến bay 691 của Yeti Airlines rơi ở Nepal, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.

Trong khi đó, một vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp khiến 57 người thiệt mạng, dẫn đến những cuộc biểu tình trên toàn quốc. Đặc biệt, ngày 2/6, một vụ tai nạn tàu hỏa lịch sử đã diễn ra ở Odisha, Ấn Độ khiến ít nhất 296 người thiệt mạng và hơn 1.200 người khác bị thương. Chưa hết, hàng loạt vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã xảy ra từ Nam Phi, Trung Quốc, Úc, Đài Loan và cả Việt Nam của chúng ta, khiến tổng cộng hàng nghìn người thiệt mạng.

Sâu xa hơn, những bất ổn về địa chính trị được thúc đẩy bởi các cuộc chiến ở Ukraina, Gaza, Trung Đông hay Tây Phi, cũng như sự suy thoái kinh tế toàn cầu từ hệ lụy của đại dịch COVID-19, càng khiến thế giới phân cực và chia rẽ hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, 2 đầu tàu kinh tế của thế giới, gần như đóng băng trong năm 2023. Sự thù địch giữa Nga và phương Tây cũng ngày càng mở rộng.

Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị ở Đông Á cũng khiến các nước đều phải tăng cường quân sự rầm rộ. Không khó để cảm nhận được sự chia rẽ trên thế giới đang lớn đến mức có thể dẫn đến một cuộc “Chiến tranh lạnh” thứ hai, khi mà các nước, từ những cường quốc cho đến các quốc gia nhỏ, đều không ngừng chạy đua vũ trang.

Như vậy, năm 2023 đã phải chứng kiến nền hòa bình cơ bản, sự bình yên nhất định mà thế giới từng có được trong những thập kỷ trước bị phá vỡ. Liệu đó có phải là một hiện tượng bất ngờ? Hay đó chỉ là hệ quả khó tránh khỏi của một thế giới vốn đã âm ỉ quá nhiều mâu thuẫn từ trước? Đó là một câu hỏi lớn mà chỉ thời gian và lịch sử mới có thể trả lời được!

Theo NHÀ BÁO & CÔNG LUẬN

Tags: