Bản án lương tâm dành cho kẻ phản bội, đạo đức giả

Ông Long tỏ ra đau lòng trước đại án Việt Á. Nhưng đó chỉ là sự đau lòng dối trá. Ông Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD từ doanh nghiệp này.

Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra “đại án” Việt Á, đề nghị truy tố 38 bị can với 6 nhóm tội danh.

Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, lên tới 2,25 triệu USD để can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19.

Trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch, “đại án” Việt Á và các sai phạm trong ngành y tế.

Xin được trích lược, như: “Những vi phạm, sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh nhưng không làm phai mờ những nỗ lực đóng góp, cống hiến đêm ngày cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19 suốt thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới”.

Vi phạm của Công ty Việt Á là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tiến hành điều tra và khởi tố các cá nhân vi phạm. Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi. Có cá nhân đã vi phạm các quy định trong tổ chức thực hiện mua sắm, đấu thầu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ“.

Ông Long tỏ ra đau lòng khi loạt cán bộ ngành Y tế vướng vòng lao lý bởi những sai phạm trong đấu thầu và mua sắm thuốc. “Đây là những vụ việc hết sức đau lòng. Mặc dù các quy định về đấu thầu đã có nhưng vẫn có vi phạm, tham ô, tham nhũng. Chúng tôi lên án, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng pháp luật“, ông Long nói.

Nhìn vào những phát ngôn này, nhiều người đã nhầm tưởng ông là một người rất trong sạch, rất thanh liêm. Thế nhưng, đó chỉ là sự dối trá của một tham quan đang cố che đậy đi những khuyết điểm, sai phạm của mình.

Tới hôm nay, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, nhân dân cả nước mới biết bộ mặt thật của ông Nguyễn Thanh Long là một tham quan nhiều lần “vòi” tiền Công ty Việt Á.

Theo cáo buộc, ông Long và thư ký của mình là Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test COVID-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật, không có căn cứ, để Công ty Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ kit test theo đơn giá mà ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á nâng khống, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Đồng thời, 2 bị can này còn gợi ý, đề nghị để ông Việt đưa tiền. Trong đó, ông Việt đưa cho ông Long 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Huỳnh 4 tỷ đồng.

Ông Long đã làm ngược lại với những gì ông nói; đã phản bội lại nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phản bội lại nỗ lực đóng góp, cống hiến đêm ngày của đồng chí, đồng đội mình, phản bội lại nhân dân trong cuộc chiến với “giặc” dịch, “mở đường” để Công ty Việt Á nâng khống giá kit test, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ông Long sẽ phải nhận một bản án nghiêm minh, không chỉ là hình phạt theo quy định của pháp luật mà còn cả một bản án lương tâm cho những lỗi lầm mình gây ra.

Theo HOÀNG HẢI / BÁO CÔNG THƯƠNG

Tags: