Chùm ảnh: Vẻ đẹp hút hồn của bãi đá nham thạch đảo Bé – Lý Sơn

Sự rắn lại đột ngột của nham thạch nóng chảy khi gặp nước biển đã tạo nên những hình dạng vô cùng bất ngờ của các phiến đá.

Những năm gần đây, đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn , Quảng Ngãi) được ví như một thiên đường du lịch hoang dã dành cho những người ưa khám phá.

Trong rất nhiều nét hấp dẫn ở nơi đây, không thể không kể đến cảnh quan đặc trưng hiếm có của đường bờ biển với những bãi đá đen bóng, có hình thù vô cùng độc đáo .

Loại đá này được hình thành từ nham thạch trong các đợt phun trào cách đây trên dưới 30 triệu năm ở khu vực.

Sự rắn lại đột ngột của nham thạch nóng chảy khi gặp nước biển đã tạo nên những hình dạng vô cùng bất ngờ của các phiến đá.

Có những tảng đá trông như tổ ong khổng lồ với hàng nghìn khoang rỗng trên bề mặt.

Cảnh cổng vòm tự nhiên này đủ rộng để cho người bước qua.

Vách đá nham thạch dựng đứng này là một trong những khung cảnh kỳ vĩ nhất của hòn đảo.

Xen kẽ là các bãi đá là những dải cát trắng đẹp mê hồn.

Nước biển trong xanh tinh khiết do chịu rất ít sự tác động của con người.

Theo ước tính, các bãi đá nham thạch trải dài trên một nửa chiều dài đường bờ biển của đảo Bé, tập trung chủ yếu ở phía Bắc.

Dù rất độc đáo, nhưng bãi đá của đảo không được nhiều người biết đến như một số bãi đá khác ở Việt Nam.

Điều này một phần quan trọng là do đảo Bé nằm ở vị trí cô lập, ít du khách hơn so với các vùng biển nổi tiếng khác.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,