Chùm ảnh: Nấm mộ hoang lạnh của công tử Bạc Liêu

Trái ngược với sự nổi tiếng lúc sinh thời của Công tử Bạc Liêu, nơi an nghỉ của vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng này không được nhiều người biết đến. Chùm ảnh: Nấm mộ hoang lạnh của công tử Bạc Liêu

 Mộ Công tử Bạc Liêu nằm trong khu mộ của dòng họ Trần Trinh – thuộc ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, cách TP Bạc Liêu 2km. Dù chỉ cách đường quốc lộ chừng 100m, nhưng lối vào khu mộ đầy vẻ hoang phế với con đường đất lởm chởm gạch đá và mọc đầy cây dại.

 Cổng vào khu mộ toát lên vẻ hiu quạnh, ít sự chăm nom của con người.

 Bề mặt rỉ sét của cánh cổng bằng sắt.

 Khu mộ họ Trần Trinh nằm trên một bãi đất khô cằn.

 Công trình xây theo kiểu kiến trúc tân thời, không quá cầu kỳ và bề thế.

 Mộ được xây bằng gạch và bê tông, với phần nền và cầu thang lát đá.

 Cặp tượng hổ đá trên hai đầu cột ở giữa có lẽ là chi tiết kiến trúc tinh xảo nhất.

 Bên trong có tất cả 6 mộ phần. Mộ ông bà Trần Trinh Trạch – hai vị thân sinh Công tử Bạc Liêu – nằm chính giữa, hai bên là mộ con cái.

 Mộ Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng giản dị như những ngôi mộ khác.

 Văn bia tưởng niệm ông Trần Trinh Trạch, người được coi là một trong “Tứ đại Phú hộ” của Sài Gòn xưa.

 Khu mộ đang có nhiều biểu hiện xuống cấp…

 …khiến người thăm viếng không khỏi chạnh lòng.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,