Chùm ảnh: Hành trình đến cái chết của một người mắc bệnh nan y

Vào năm 2013, nhiếp ảnh gia người Italia Serigo Ramazzotti đã lưu lại những khoảnh khắc 48 tiếng cuối đời của một bệnh nhân mắc bệnh nan y đi tìm cái chết “trợ tử” ở Thụy Sĩ.

Bức ảnh chụp lấy nét một dòng chữ trong bức thư mà bệnh nhân được nhiếp ảnh gia này gọi tên M gửi cho bác sĩ Erika Preisig, một bác sĩ trợ tử tại Basel, Thụy Sĩ với nội dung: “Tôi sẽ gọi cho chị vào cuối mùa hè bởi tôi muốn từ giã cõi đời này”.

Ông M ghé thăm một quán cà phê trên đường cao tốc.

Trước khi từ giã cuộc sống, ông M vẫn dành thời gian nhâm nhi một cốc espressos cuối cùng.

Bóng ông trải dài trên đường cao tốc.

Thay vì bắt taxi hay đi bus, ông đã chọn cách đi bộ để thưởng thức những giây phút chậm rãi cuối đời.

Căn bệnh nan y đã khiến ông đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Và ông đã quyết định tìm đến biện pháp trợ tử tại Thụy Sĩ đến chấm dứt những cơn đau đớn.

Vụn bánh mỳ rơi và bám xuống áo sau khi ông ăn vội bữa trưa mua trong tạp hóa.

Những cơn đau đớn vẫn không ngừng hành hạ ông trên chuyến hành trình đến Thụy Sĩ.

Trong cuộc hành trình đi tìm cái chết 48 giờ đồng hồ ấy, có những lúc ông M ngồi lặng thinh trầm ngâm về cuộc sống và nhìn dòng người qua lại.

Ông M vẫn trong trung tâm thành phố Rome và ngắm nhìn những poster du lịch trên thế giới.

Ông M chờ đợi tại nhà ga Termini, Rome.

Phía xa xa, con tàu khởi hành đã xuất hiện.

Cảnh quan nhìn từ con tàu đi từ Rome đến Milano.

Trung tâm nhà ga tại thành phố Milano.

Ông bắt taxi bên ngoài nhà ga Milano.

Cảnh sum họp gia đình đầm ấm tương phản với một người đàn ông cô độc trong chiếc xe taxi đang đi tìm cái chết.

Ông M đã đến nhà ga trung tâm đường sắt Milano.

Lúc này, đồng hồ đã điểm quá 11h trưa.

Cuối cùng, ông M đã ngồi trên con tàu từ Milano đến Thụy Sĩ.

Hành lý của ông M tại Effretikon, Thụy Sĩ trong khi chờ chuyến tàu đến Basel.

Trên chuyến tàu từ Effretikon đến Basel

Nhìn từ bên trong căn phòng tại khách sạn ông M nghỉ qua đêm, cũng là đêm cuối cùng ông sống ở Basel.

Bác sĩ Erika Preisig, người sẽ thực hiện phương pháp “trợ tử” cho ông M.

Ông M và bác sĩ Erika Preisig cùng nhau đi bộ trong trung tâm thành phố Marktplatz.

Bác sĩ Erika Preisig chuẩn bị cho phương pháp trợ tử.

Các bác sĩ đang tiến hành biện pháp trợ tử cho người bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Chỉ không lâu nữa thôi, người đàn ông này sẽ vĩnh biệt thế giới.

Bác sĩ Erika Preisig kiểm tra lần cuối cùng xem bệnh nhân đã thực sự ngừng thở hay chưa.

Giờ đây, những đồ dùng và vật dụng cá nhân của ông đã trở nên vô chủ.

Thuốc tiêm phát huy tác dụng, ông từ từ rơi vào một giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu.

Sau khi qua đời, người ta đặt xác của ông vào một chiếc hòm.

Thi thể của ông được chuyển đến nhà hỏa thiêu.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,