Chùm ảnh: Cuộc sống phồn vinh ở thủ đô của Iraq năm 1972

Bagdad, thủ đô Iraq thời điểm năm 1972 là một thành phố bình yên, sung túc với những khung cảnh đời thường hấp dẫn. Cùng cảm nhận điều này qua loạt ảnh do một du khách Anh thực hiện.Chùm ảnh: Cuộc sống phồn vinh ở thủ đô của Iraq năm 1972

Năm 1972 một đoàn đại biểu Iraq tới thăm Moskva. Cùng năm đó các quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cũng được nối lại. Các quan hệ với Jordan và Syria cũng rất tốt. Quân đội Iraq đóng quân ở cả hai nước đó.

Nhìn lại, thập kỷ 1970 có thể coi là một thời điểm phát triển cao của Iraq trong lịch sử hiện đại. Một tầng lớp kỹ trị mới, trẻ và sáng suốt điều hành đất nước và kinh tế phát triển nhanh mang lại sự thịnh vượng và ổn định. Nhiều nước Ả Rập coi Iraq là một ví dụ về phát triển.

Ảnh: Blackthorne57.

Sông Tigris, dòng sông huyền thoại của nền văn minh Lưỡng Hà chảy qua Bagdad, Iraq năm 1972.

Chùm ảnh: Cuộc sống phồn vinh ở thủ đô của Iraq năm 1972

Những chiếc xe hơi trên phố Al-Rashid, trung tâm Bagdad.

Người dân rảo bộ bên ngoài các cửa hàng ở phố Al-Rashid.

Cảnh tượng nhộn nhịp ở một khu phố thương mại.

Một chiếc xe ngựa kéo hoạt động trên đường phố.

Xe hơi đậu la liệt trong ngõ hẻm.

Ngôi nhà xưa với những đường nét kiến trúc ấn tượng của mặt tiền bằng gỗ.

Bên ngoài một tòa nhà sang trọng.

Cửa hàng bán cam bên lề đường.

Những người đàn ông đang làm masgouf – món cá chép được đánh bắt tại sông Tigris và nướng tại chỗ. “Cá rất tươi và ngon. Nó là một đặc sản của Bagdad cho đến ngày nay, mặc dù những kẻ xấu xa đã gây hại cho thành phố tuyệt vời này” – người chụp ảnh bình luận.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: ,