Chùm ảnh: Cảnh hoàng hôn tím rực ở hồ Tây hơn một thế kỷ trước

Hồ Tây là thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội. Cảnh hoàng hôn ở hồ nước rộng lớn này luôn đem lại cảm giác ngây ngất cho những người có dịp được chiêm ngưỡng.Chùm ảnh: Cảnh hoàng hôn tím rực ở hồ Tây hơn một thế kỷ trước

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).

Cảnh hoàng hôn ở hồ Tây, Hà Nội năm 1915. Lúc này bờ hồ vẫn còn rất hoang sơ

Bầu trời ảo diệu của buổi chiều tà trên hồ Tây.

Chùm ảnh: Cảnh hoàng hôn tím rực ở hồ Tây hơn một thế kỷ trước

Mặt trời sắp khuất sau đường chân trời.

Ánh sáng cuối ngày ở hồ Tây một ngày cách đây hơn 100 năm.

Một số hình ảnh khác về hoàng hôn ở hồ Tây năm 1915:

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,