Sự huyền diệu của bầu trời sao qua ảnh của Lincoln Harris

Những tấm hình ngoạn mục như những vụ nổ thiên thạch hay những vòng xoay đa sắc được nhiếp ảnh gia kỳ công săn, và biến hóa tài tình.

Nhiếp ảnh gia 40 tuổi người Australia Lincoln Harris có sở thích đi săn sao trời tại chính quê hương ông và Mỹ.

Daily Mail cho biết, nhiếp ảnh gia người Australia Lincoln Harris có sở thích đi săn sao trời tại chính quê hương ông và Mỹ. Bức ảnh chụp bầu trời ở Cape Woolamai, đảo Phillip, Australia.

Màu sắc đa dạng là kết quả của nhiệt độ bề mặt mỗi ngôi sao, từ vàng, xanh, cam, hồng...

Các gam màu vô cùng phong phú là kết quả của nhiệt độ bề mặt mỗi ngôi sao, từ vàng, xanh, cam, hồng… Nhiệt độ thấp sẽ cho màu thiên về đỏ, còn nhiệt độ cao cho màu xanh lam.

Một số bức ảnh trông giống như vụ nổ thiên thạch, còn các bức khác trông như vòng xoay đa sắc.

Một số bức ảnh trông giống như vụ nổ thiên thạch…

 ...còn các bức khác trông như vòng xoay đa sắc.

…còn các bức khác trông như vòng xoay đa sắc.

Những bức ảnh ảo diệu về sao trời

“Đường sao” ngoạn mục tại Ravenswood, Australia.

Lincoln Harris dùng hai kỹ thuật để chụp trời sao, bằng cách xoay ống zoom trong thời gian phơi sáng, sau đó xử lý bằng Photoshop.

Lincoln Harris dùng hai kỹ thuật để chụp trời sao, bằng cách xoay ống zoom trong thời gian phơi sáng, sau đó xử lý bằng Photoshop.

Các bức ảnh được chụp ở công viên quốc gia Yosemite, Lake Tahoe (Mỹ), Cape Woomalai, Sutton Grange (Australia).

Các bức ảnh được chụp ở công viên quốc gia Yosemite, Lake Tahoe (Mỹ), Cape Woomalai, Sutton Grange (Australia).

Nhiếp ảnh gia cho biết, ông phải thực sự kiên nhẫn để chụp được những bức ảnh kỳ ảo như ý.

Nhiếp ảnh gia cho biết, ông phải thực sự kiên nhẫn để chụp được những bức ảnh kỳ ảo như ý.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: ,