Những bức ảnh của phóng viên huyền thoại Xô viết

Sinh ra tại Rostov, Mark Markov-Grinberg (1907 – 2006) là người thuộc thế hệ thứ hai của các phóng viên ảnh của Liên Xô.

Được học nhiếp ảnh  ở trường trung học, ông đã có công việc đầu tiên của mình vào năm 1925 tại báo Phương Nam Xô viết của Rostov. Vào thời điểm đó, ông cũng đồng thời làm phóng viên chụp ảnh minh họa cho tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ.

Một năm sau, ông chuyển đến Moskva để làm việc cho một số báo của công đoàn và tạp chí Smena.  Năm 1930, ông nhận được lời mời làm việc cho Thông tấn xã Liên Xô (TASS) và có cơ hội được đi khắp đất nước. Trong thập niên 1930, Những bức ảnh của ông đã xuất hiện trong các ấn phẩm lớn của Liên Xô cũng như châu Âu, và cái tên Mark Markov-Grinberg đã chiếm vị trí quan trọng trong thế hệ phóng viên ảnh thứ hai của Liên Xô, cùng những tên tuổi khác như Georgy Zelma và Emmanuil Evzerikhin.

Từ tháng 9/1941, ông nhập ngũ, lúc đầu với tư cách của một người lính bình thường trong cuộc Chiến tranh vệ quốc, rồi sau đó là một người phóng viên chiến trường. Nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được ông thực hiện trong thời gian này.

Sau chiến tranh, Mark Markov-Grinberg làm việc cho TASS đến năm 1948, sau đó chuyển sang một tạp chí về nghệ thuật. Ông qua đời tại Moskva năm 2006.

Dưới đây là một số tác phẩm của Mark Markov-Grinberg.

Những bức ảnh của phóng viên huyền thoại Xô viết

Cô gái trên cánh đồng, thập niên 1930.

Nikita Izotov, Người thợ mỏ vùng Donbass – Ukraina, 1934.

Giai điệu của phong cầm, thập niên 1930.

Hai người bạn trẻ, 1932.

Trong nhà bếp, 1930.

Buổi biểu diễn hàng không đầu tiên ở đất nước Xô viết,1933.

Buổi biểu diễn hàng không đầu tiên ở đất nước Xô viết,1933.

Đêm Moskva, 1936.

Moskva, 1930.

Biểu tượng của đất nước, 1935.

Nụ cười được mùa, 1930.

Trại hè thiếu nhi, thập niên 1930.

Cô gái và chú vịt, thập niên 1930.

Niềm hi vọng của đất nước, 1935.

Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, 1940.

Sẵn sàng cho cuộc chiến, 1943.

Nữ phi công anh hùng Xô viết Paulina Osipenko.

Trên mặt trận Belarus, 1944.

Xe tăng T-34 băng qua chiến hào của những người lính  Xô viết trong trận chiến vòng cung Kursk, 1943.

Xung phong, 1944.

Người lính không biết tên và khẩu súng máy Degtyaryov.

S.T

Tags: , ,