Ảnh để đời về cuộc sống ở thủ đô Hà Nội năm 1995

Loạt ảnh Hà Nội năm 1995 do phóng viên ảnh Hoàng Đình Nam thực hiện sẽ làm sống lại ký ức của nhiều người về một khoảng thời gian đời sống ở thủ đô chuyển mình mạnh mẽ.

Ảnh: Hoang Dinh Nam / AFP via Getty Images.

Một người lái xích lô kéo thùng TV và máy cassette để giao cho một khách hàng, 19/4/1995. Thời điểm này, hàng điện tử Nhật Bản đang tràn ngập thị trường Việt Nam do thu nhập bình quân của người dân liên tục tăng cao vài năm qua, và hàng tiêu dùng xa xỉ không còn nằm ngoài tầm với.

Một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông trong giờ cao điểm tại góc phố Hàng Gai – Hàng Đào, Hà Nội. Ảnh chụp ngày 1/8/1995, ngày mà những mức phạt mới, từ 200.000 đồng đến 50 triệu đồng, được áp dụng cho các hành vi vi phạm luật giao thông.

Hai ông cháu xem các loại chim cảnh khác nhau được bày bán ở chợ chim Hàng Da, Hà Nội ngày 14/9/1995. Đầu thập niên 1990, thú chơi chim đã quay lại với người Hà Nội sau nhiều thập niên chiến tranh và kinh tế khó khăn.

Các cậu bé chen chúc trong tiệm trò chơi điện tử “Sega” Nhật Bản, ngày 3/7/1995. Mỗi giờ chơi tốn 2.000-4.000 đồng, tùy theo tiệm.

Trẻ em và người lớn hào hứng vây quanh một cái chậu chứa nước pha mực để quan sát hình ảnh phản chiếu của nhật thực ngày 24/10/1995.

Hai nữ sinh tập ném lựu đạn ở công viên Bách thảo, Hà Nội ngày 12/9/1995.

Một người phụ nữ cắt rau muống gần xác máy bay ném bom B-52 của Mỹ bị bắn rơi năm 1972 ở hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà, Hà Nội ngày 3/8/1995. Cuối tuần đó, Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher có chuyến thăm chính thức hai ngày tới Hà Nội.

Một cô gái dùng thử máy tính xách tay IBM tại Tuần lễ Công nghệ Thông tin Việt Nam lần thứ 5 tại Hà Nội ngày 1/11/1995. Các công ty máy tính hàng đầu của Mỹ như IBM, Compaq, Apple và Microsoft đã tham gia triển lãm. Lúc này giá thành laptop vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của đại đa số người Việt Nam.

Các nhân viên một cửa hàng TV ở Hà Nội chứng kiến cảnh Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa hoàn toàn với Việt Nam, được chiếu trên kênh VTV3 vào ngày 12/7/1995.

Hai người buôn bán gia cầm chở gà vịt bằng xe đạp trên đường phố Hà Nội, 23/7/1995.

Quầy bán thuốc lá ngoại trên vỉa hè Hà Nội ngày 20/2/1995. Trong bối cảnh phải đối mặt với xu thế chống hút thuốc lá dâng cao ở Âu – Mỹ, các nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu thế giới đã tìm thấy Việt Nam, một thị trường béo bở mới xuất hiện.

Một phụ nữ đẩy xe đạp qua một tấm pa-nô lớn cảnh báo mọi người rằng mại dâm và nghiện ma túy có thể dẫn đến bệnh AIDS. Lúc này Việt Nam đã ghi nhận khoảng 3.200 người nhiễm AIDS, trong đó có 70 ca tử vong.

Pa-nô quảng cáo cỡ lớn của các thương hiệu nước ngoài ở góc phố Hàng Đào – Cầu Gỗ ngày 11/71995.

Bức tranh giao thông tại điểm giao cắt với đường sắt ở phố Trần Phú, 19/11/1995.

Bên ngoài tòa nhà số 7 Láng Hạ vào ngày 28/1/1995, ngày tòa nhà này chính thức đi vào hoạt động với tư cách Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.

Quân nhân Mỹ khiêng quan tài chứa di hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích thời chiến tranh ở Việt Nam trong buổi lễ diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài, ngày 6/6/1995.

S.T

Tags: ,