Chùm ảnh: Những ‘hố tử thần’ hút khách ở khắp nơi trên thế giới

Mang vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo nhất hành tinh nhưng những “hố tử thần” sau đây lại luôn đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Nếu bạn đến một trong những địa danh này, hãy luôn đề cao cảnh giác!

Chùm ảnh: Những ‘hố tử thần’ hút khách ở khắp nơi trên thế giới

1. Cổng địa ngục, Turkmenistan: Ngày nay, người ta vẫn hay truyền tai nhau về “cánh cổng dẫn tới địa ngục” ở giữa lòng sa mạc Karakum, có tên gọi là Derweze hay Darvaza. Theo các nhà khoa học, những ngọn lửa “địa ngục” đỏ rực thực ra là khí gas cháy trong lòng hố rộng 60 m, sâu 20 m. Miệng hố khổng lồ là kết quả của một vụ tai nạn sau vụ thăm dò khí đốt những năm 1950. Lo sợ khí gas sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, các nhà địa chất đã châm lửa đốt khí. Tuy nhiên, lửa vẫn cháy rực trong miệng hố trên tạo ra một khung cảnh siêu thực. Ảnh: Getty.

2. Hồ axit Kawah Ijen, Indonesia: Hồ axit thuộc khu vực núi lửa Ijen, nằm giữa cao nguyên Bondowoso và Banyuwangi (phía đông đảo Java, Indonesia). Trong hồ chứa tới 36 triệu m3 nước axit, mặt hồ có màu xanh ngọc đặc trưng, lúc nào cũng được bao phủ bởi một làn khói trắng. Bởi vậy, nơi đây được mệnh danh là “cốc axit khổng lồ của tự nhiên”. Là nơi có lượng axit lớn nhất trên thế giới, Kawah Ijen có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của những ai đến gần. Tuy nhiên, nơi đây vẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và check-in hàng năm. Ảnh: Getty.

3. Hồ Natron, Tanzania: Nằm phía Bắc Tanzania, Natron không khác gì “hồ tử thần” trên Trái Đất. Với lượng pH khoảng 9-10,5 và nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F (60 độ C), hồ Natron không phải là nơi để các loài động vật sinh sống. Chính nồng độ kiềm trong hồ quá cao đã khiến cho những loài vật không may sảy chân rớt xuống hồ bị phân hủy và vôi hóa. Ảnh: Getty.

4. Hố xanh khổng lồ, Belize: Hố xanh bí ẩn được tìm thấy bởi Jacques-Yves Cousteau, một thợ lặn người Pháp trong một chuyến phiêu lưu xuống đáy đại dương ở vùng biển Caribbean, cách trung tâm thủ đô Belize khoảng 100 km. Hố xanh này có đường kính 300 m, sâu khoảng 125 m và được bao bọc bởi những rặng san hô tuyệt đẹp cùng nước biển xanh biếc. Ngày nay, địa điểm này trở thành nơi thu hút đông đảo những thợ lặn, khách du lịch muốn chinh phục đại dương. Ảnh: Getty.

5. Giếng không đáy, bang Texas (Mỹ): Giếng Jacob nhìn từ xa giống như con mắt đen sâu thăm thẳm chứa đầy nước. Với đường kính miệng 4 m, Jacob là địa điểm lý tưởng để tắm mát của những thanh niên trong làng vào ngày hè nóng bức. Đến nay, độ sâu của “giếng tử thần” vẫn là câu hỏi lớn trong giới khoa học. Nhiều thợ lặn vì muốn khám phá điểm dừng của Jacob đã không may bị “nuốt” vào giếng mãi mãi. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn được trí tò mò của các du khách khi hàng ngày họ vẫn đổ về đây hòng tìm hiểu điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ảnh: BuzzFeed, ViralNova.

6. Xoáy nước tử thần, California (Mỹ): Nằm ngay giữa hồ Berryessa, xoáy nước như một con quái vật sẵn sàng hút bất kỳ vật gì đến gần. Nơi đây được ví như “miệng hố tử thần” hay “cổng địa ngục” vì chỉ nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy. Nếu tinh ý quan sát kỹ, đây không phải là hiện tượng thiên nhiên kỳ bí nào mà chỉ là một hố nhân tạo mang tên “Glory Hole”. Chiếc hố này làm nhiệm vụ lưu thông trong trường hợp lượng nước ở hồ quá tải. Ảnh: Pinterest.

7. Hồ Boiling, Dominica: Hồ nước sôi (Boilling Lake) nằm trong vườn quốc gia Morne Trois Pitons ở đảo quốc Dominica. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1997. Nằm ở độ cao 762 m so với mực nước biển, hồ rộng chừng 60 m và độ sâu xấp xỉ 95 m. Nhiệt độ của hồ luôn duy trì từ 82-95 độ C. Theo nghiên cứu, nước ở đây lúc nào cũng sôi sùng sục bởi một vết nứt trong lòng hồ, khiến dung nham nóng chảy rò rỉ ra ngoài. Luôn rình rập nhiều nguy hiểm nhưng hồ nước sôi này vẫn là địa điểm du lịch nổi tiếng với du khách ưa mạo hiểm. Ảnh: Getty.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: ,