Chùm ảnh: Cảnh tượng lạ ở Hoàng thành Huế năm 1989

Khung cảnh ở Hoàng thành Huế Năm 1989 – 4 năm trước khi quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản văn hóa thế giới – sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.Chùm ảnh: Cảnh tượng lạ ở Hoàng thành Huế năm 1989

Ảnh: Francoise De Mulder / Getty Images.

Từ Ngọ Môn – cổng chính của Hoàng thành Huế – nhìn ra Kỳ đài, Cố đô Huế năm 1989.

Cụ Nguyễn Vạn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Trị Thiên, đứng bên hồ Thái Dịch phía sau Ngọ Môn.

Người dân đạp xe qua khoảng sân phía sau điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng của các vua nhà Nguyễn ở Hoàng thành Huế.

Chùm ảnh: Cảnh tượng lạ ở Hoàng thành Huế năm 1989

Đường dân sinh chạy băng qua mặt trước điện Kiến Trung, cung điện nguy nga được vua Khải Định cho xây vào năm 1921-1923. Năm 1989, nơi đây chỉ còn là phế tích có dại mọc um tùm.

Những đứa trẻ bên nền điện Kiến Trung.

Trên nền điện Kiến Trung.

Trẻ em chơi đùa tại một trong hai lầu bát giác ở phía trước điện Kiến Trung.

Chiếc vạc đồng được đúc từ thời chúa Nguyễn nằm gần lầu bát giác.

Từ điện Kiến Trung nhìn về điện Thái Hòa.

Thái Bình Lâu – biệt cung của vua Khải Định trong Tử Cấm Thành – lúc này trông khá xập xệ với một phần mái lợp tôn. Công trình này ngày nay đã được tôn tạo khang trang.

Hồ non bộ phía trước Thái Bình Lâu.

Cận cảnh hình tượng rồng trên một công trình ở Hoàng thành.

Phế tích của một công trình ở Hoàng thành Huế.

Sinh viên tập quân sự gần lầu Tứ Phương Vô Sự, công trình cuối cùng trên trục thần đạo của Hoàng thành Huế.

Bên ngoài cửa Hiển Nhơn của Hoàng thành Huế.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,