Chùm ảnh: Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Reagan bị ám sát hụt năm 1981

Sau khi phát biểu tại một khách sạn ở thủ đô Washington hôm 30/3/1981, tổng thống Ronald Reagan bước về phía xe chuyên dụng. Ngay sau đó hàng loạt tiếng súng vang lên.Chùm ảnh: Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Reagan bị bắn năm 1981

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 1

Tổng thống Ronald Reagan vẫy tay để chào đám đông ngay sau khi phát biểu bên ngoài khách sạn Washington Hilton ở thủ đô Washington hôm 30/3/1981. So với tiêu chuẩn ngày nay, hoạt động an ninh thời đó lỏng lẻo đến mức kinh ngạc. Dường như mọi người đều có thể tiến đến cách tổng thống vài mét. John Hinckley Jr, kẻ mang theo khát vọng tạo ra một ấn tượng lâu dài, cố gắng tiếp cận tổng thống thứ 40 của Mỹ.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 2

6 tiếng súng vang lên từ khẩu súng của John Hinckley vào khoảng 14h25 theo giờ địa phương. James Brady, thư ký báo chí Nhà Trắng, cùng một cảnh sát trúng đạn.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 3

Jerry Parr, một mật vụ bảo vệ tổng thống hôm đó, kể rằng ông nghe thấy 2 phát súng liên tiếp, sau đó 4 tiếng nổ nữa vang lên. Ngay lập tức Parr đẩy tổng thống vào trong xe và đè người lên để che cho Reagan phòng trường hợp một tay súng thứ hai chờ sẵn để bắn qua cửa xe mở.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 4

Trong lúc hai mật vụ lao về phía 2 nạn nhân, đám đông nhốn nháo và các nhà báo ghi hình hiện trường.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 5

Bên trong xe, Parr tìm quanh cơ thể Reagan nhưng không thấy vết thương nào. Tổng thống kêu đau ngực và nói có lẽ xương sườn gãy khi Parr đè lên ông. Trên điện đàm của Cơ quan Mật vụ, một người thông báo tổng thống ổn và họ quyết định đưa ông trở lại Nhà Trắng ngay lập tức.

Chùm ảnh: Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Reagan bị bắn năm 1981

Một mật vụ rút súng và quan sát phía trước trong lúc các mật vụ khác xem xét hai nạn nhân.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 7

Cảnh sát và mật vụ bao vây John Hinckley.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 8

Quan chức cấp cao họp khẩn trong Nhà Trắng sau vụ ám sát tổng thống Reagan.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 9

Ông Alexander Haig, ngoại trưởng Mỹ thời đó, thông báo tình hình của tổng thống trước báo giới tại Nhà Trắng.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 10

Tổng thống Reagan ngắm một bức ảnh cỡ lớn trong bệnh viện George Washington ở thủ đô. Các bác sĩ phát hiện một viên đạn nằm cách tim Reagan chừng 3 cm. Đây là viên đạn cuối cùng mà kẻ tấn công bắn. Nó đập vào thành xe chống đạn và bật vào cơ thể ông.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 11

Vị tổng thống thứ 40 của Mỹ nói chuyện với hai chính trị gia trong bệnh viện George Washington hôm 8/4/1981.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 12

Ngày 11/4/1981, Reagan rời khỏi bệnh viện cùng đệ nhất phu nhân Nancy Reagan và con gái Patty Davis. Hàng trăm người chờ ông trước cửa bệnh viện.

Khoanh khac Tong thong My Reagan vay tay truoc khi bi ban hinh anh 13

4 ngày sau khi rời bệnh viện, ông Reagan tiếp tục công việc tại Nhà Trắng. Kết quả điều tra cho thấy hung thủ quyết định ám sát tổng thống vì muốn gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster, người mà y ngưỡng mộ. Dù khiến 4 người, bao gồm Tổng thống Reagan, bị thương nhưng tòa án tuyên Hinckley Jr vô tội vì cho rằng hắn là một kẻ có vấn đề về thần kinh.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: , ,