Chùm ảnh: Cuộc sống của người nghèo Hồng Kông năm 1968

Cuộc sống của người lao động nghèo ở các khu ổ chuột là góc khuất ít người biết về Hồng Kông năm 1968.

Ảnh: Mirrorpix / Getty Images.

Chùm ảnh: Cuộc sống của người nghèo Hồng Kông năm 1968

Khu ổ chuột được tạo nên từ những con thuyền gỗ đáy phẳng ở Hồng Kông năm 1968. Vào thập niên 1960, dân số vùng đất thuộc địa của Anh này đã lên tới 4 triệu. Không có công ăn việc làm ổn định, nhiều người phải sống trong điều kiện tạm bợ.

Mỗi con thuyền có vai trò như một ngôi nhà, có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn lâu dài cho một gia đình nhiều thế hệ.

Người dân di chuyển trên mặt nước bằng những con thuyền nhỏ chèo tay.

Ba đứa trẻ trên một con thuyền.

Xóm ổ chuột tồi tàn nằm trên bên những tòa nhà tái định cư đang được hoàn thiện.

Những đứa trẻ ở khu ổ chuột.

Hầu hết các gia đình ở khu vực nghèo khổ không có khả năng cho con cái đến trường. Vào ban ngày, lũ trẻ lang thang trên đường phố khi bố mẹ đi lao động để kiếm cái ăn.

Một bé gái lấy nước sinh hoạt cho gia đình từ bến sông.

Cô bé này 15 tuổi, đang làm việc trong xưởng dệt nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà chung cư.

Không có các lựa chọn phúc lợi xã hội để bảo vệ sức khỏe của mình, người lao động tự do chờ đợi để gặp bác sĩ trong phòng khám do một tổ chức từ thiện điều hành.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,