⠀
Trọn bộ 270 bức ảnh về Hà Nội năm 1991-1993 của Hans-Peter Grumpe
Hàng trăm khoảnh khắc đời thường bình dị ở Hà Nội đầu thập niên 1990 đã được nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe ghi lại một cách vô cùng chân thực.
>> Việt Nam đầu thập niên 1990 qua 1.600 bức ảnh của Hans-Peter Grumpe
Hà Nội nhìn từ những chuyến hạ cánh
Những hình ảnh này được thực hiện trong những lần máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội vào các năm 1992 – 1993.
Sông Hồng với hồ Tây nằm bên phải, 1993. Xung quanh hồ Tây lúc này rất ít nhà cửa.
Cột cờ Hà Nội và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cột cờ Hà Nội.
Khung cảnh nhìn từ đỉnh cột cờ.
Tượng đài Lê-nin.
Lăng Hồ Chủ tịch.
Học sinh viếng lăng.
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chùa Một Cột.
Các công trình từ thời thuộc địa
Nhà khách Chính phủ.
Bảo tàng Mỹ thuật.
Nhà hát Lớn.
Phố Tràng Tiền và Nhà hát Lớn.
Nhà thờ Lớn.
Văn miếu
Cậu bé này đang lấy bản rập hoa văn trên bia đá.
Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn
“Đối với tôi, hồ Hoàn Kiếm là nơi quen thuộc nhất. Tôi đến đây thường xuyên, nhìn ngắm mọi người và giao tiếp với họ. Hầu như ngày nào ở Hà Nội tôi cũng qua đây” – Hans-Peter Grumpe.
Người dân ở hồ Hoàn Kiếm
“Bờ hồ nhộn nhịp từ trưa cho đến tối khuya. Đây là nơi nhiều người ăn trưa, đọc sách, chơi cờ… Các gánh hàng rong bán nhiều món ăn. Tối đến các cặp tình yêu ngồi nắm tay nhau ngắm hồ” – Hans-Peter Grumpe.
Trẻ em ở hồ Hoàn Kiếm
Phố cổ Hà Nội
“Tôi khám phá khu phổ cổ chủ yếu bằng cách đi bộ hoặc bằng xe xích lô” – Hans-Peter Grumpe.
Chùa Huyền Thiên ở phố Hàng Khoai.
Ô Quan Chưởng.
Chợ Đồng Xuân.
Bên trong chợ Đồng Xuân.
Phố Tạ Hiện.
Những thứ này không phải pho mai mà là xà phòng.
Nghề làm mũ cối.
Cửa hàng bán các dụng cụ chưng cất.
Người thợ đánh máy.
Đầu phố Hàng Vải.
Quầy bán pháo.
Góc phố Hàng Gai – Lương Văn Can.
Phố Hàng Quạt.
Phố Phùng Hưng.
Ẩm thực đường phố Hà Nội
“Các món ăn ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội quả là tuyệt với. Có nhiều quầy hàng ăn nhỏ bán các món ăn hấp dẫn trên đường phố” – Hans-Peter Grumpe.
“Nơi đây có món máu lợn tươi ăn với ruột cắt nhỏ, rau thơm và đậu phộng dành cho bữa sáng” – Hans-Peter Grumpe.
“Quán ăn đối diện địa khách sạn nhỏ của tôi ở Phố Lò Đúc, nơi tôi thường ăn phở sáng” – Hans-Peter Grumpe.
“Bia hơi gắn với cuộc sống về đêm ở Hà Nội. Những cốc bia được rót thẳng ra từ thùng” – Hans-Peter Grumpe.
Giữa Phố Lò Đúc và hồ Hoàn Kiếm
“Tôi đã sống cùng với một giáo sư đại học ở phố Lò Đúc. Hầu như ngày nào tôi cũng đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm. Đôi khi, tôi cũng đi bằng xích lô” – Hans-Peter Grumpe.
“Phố Lò Đúc là một con phố rợp bóng cây. Ngôi nhà màu vàng ở bên phải là nơi tôi ở” – Hans-Peter Grumpe.
Rất nhiều gia đình sử dụng nước sinh hoạt lấy từ các vòi nước công cộng.
Xích lô Hà Nội
“Xích lô, thật tuyệt vời cho những gì nó có thể vận chuyển: Con người, tủ, thùng, động vật sống, xương, bao tải gạo” – Hans-Peter Grumpe.
Công viên Thống Nhất
Trưng bày vũ khí phòng không – không quân thời chống Mỹ ở Hà Nội.
Xác máy bay Mỹ bị bắn hạ ở Hà Nội.
Khu dân cư phía Đông Nam của công viên Thống Nhất.
Hồ Tây và chùa Trấn Quốc
Vườn hoa Lý Trọng bên hồ Tây.
Đền Quán Thánh
Những võ sinh nhí trong sân đền.
Sông Hồng, cầu Long Biên và cầu Chương Dương
Những ngôi nhà bị ngập nước ngoài đê.
Trẻ em Hà Nội
“Việt Nam là một quốc gia dân số trẻ. Khoảng 30% dân số dưới 14 tuổi. Nhiều trẻ nhỏ và thiếu niên đã gánh vác các công việc gia đình. Dù vậy các em vẫn dành nhiều thời gian cho các trò chơi” – Hans-Peter Grumpe.
Chơi cá ngựa.
Làm diều giấy.
Quầy bán súng phun nước dịp Tết Trung thu.
Hồ Thiền Quang và khu vực lân cận
>> Việt Nam đầu thập niên 1990 qua 1.600 bức ảnh của Hans-Peter Grumpe
Theo HPGRUMPE.DE
Tags: Hà Nội, Việt Nam thập niên 1990, Hans-Peter Grumpe