Chùm ảnh: Góc nhìn lạ về Hà Nội năm 1986, 1990 của Robert Nickelsberg

Ghé thăm Hà Nội vào những năm 1986 và 1990, phóng viên ảnh người Mỹ gốc Ba Lan Robert Nickelsberg đặc biệt ấn tượng với những áp-phích đường phố cỡ lớn được họa sĩ vẽ bằng tay ở nơi đây.

Ảnh: Robert Nickelsberg / Getty Images.

Những người lái xích lô bên ngoài ga Hà Nội, tháng 4/1986.

Áp-phích giới thiệu phim điện ảnh trên một con phố Hà Nội. Các tác phẩm này được họa sĩ vẽ tay.

Người phụ nữ nhổ cỏ bên xác máy bay Mỹ và giàn tên lửa phòng không SAM-2 trong Công viên Lê Nin (nay là Công viên Thống Nhất), khoảng đầu năm 1990. Phía xa là công trường xây dựng Rạp xiếc Trung ương.

Hai phụ nữ và đửa trẻ đi dạo ở khu vực tượng đài V. I . Lê Nin ở Vườn hoa Chi Lăng, nay là Công viên Lê Nin.

Người dân đi xe đạp và xe máy qua bức tranh cổ động cỡ lớn, được vẽ bằng tay, ghép lại từ nhiều tấm, trên đường ven đê ở Hà Nội.

Xe đạp và xích lô chở hàng ngang qua những bức tranh cổ động.

Toàn cảnh bức tranh cổ động cao bằng tòa nhà hai tầng, ghép bằng các mảnh gốm sứ.

Nữ họa sĩ vẽ tranh cổ động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/1990).

Một bức tranh đang được hoàn thiện tại xưởng tranh cổ động.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,