Chùm ảnh: Bình Nhưỡng năm 1997 qua ống kính Martin Parr

Cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên năm 1997 hiện lên bình dị, mộc mạc qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Martin Parr.

Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Một góc phố nhộn nhịp ở Bình Nhưỡng năm 1997.

Người quân nhân bế con trên phố đầy những tòa nhà cao tầng.

Các quân nhân đứng trước bức tranh tường khổng lồ ở di tích cách mạng Keasong, Bình Nhưỡng, nơi nhà lãnh đạo Kinh Nhật Thành đọc bản tuyên bố chiến thắng sau khi Triều Tiên được giải phóng vào ngày 14/10/1945.

Nhóm học sinh tham quan tháp Chủ Thể.

Dưới chân tháp chủ thể.

Ông bố chụp ảnh lưu niệm cho hai mẹ con bằng máy ảnh du lịch bỏ túi bên bờ sông Đại Đồng, phía sau là tháp Chủ Thể.

Hai phụ nữ mặc trang phục truyền thống mang lẵng hoa lên đồi Mansu, khu di tích cách mạng ở trung tâm Bình Nhưỡng.

Người dân thăm tượng đài nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành trên đồi Mansu.

Trên đồi Mansu.

Các học sinh tiểu học trên đường về sau khi tham quan đồi Mansu.

Đồng diễn tập thể mừng sinh nhật lần thứ 85 của lãnh tụ Kim Nhật Thành, 15/4/1997.

Hình ảnh cổ động cho chương trình phát triển tên lửa được thể hiện trên khán đài trong buổi đồng diễn.

Một cựu chiến binh có mặt buổi đồng diễn.

Các học sinh tập trung bên ngoài sân vận động để chuẩn bị cho buổi đồng diễn.

Hai bố con trên phố.

Một góc phố Bình Nhưỡng.

Trong ga tàu điện ngầm.

Quân nhân trẻ trên đường phố.

Tại đài kỷ niệm 50 năm thành lâp Đảng Lao động Triều Tiên.

Quầy lễ tân của một khách sạn.

Học sinh vẫy hoa chào mừng các đoàn đại biểu tham gia một sự kiện chính trị bên ngoài Bảo tàng Công nghệ.

Một con đường ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

S.T

Tags: ,